Thế giới

Obama - ông chủ Nhà Trắng gần gũi giữa đời thường

Những câu chuyện khác nhau về lãnh đạo da màu đầu tiên của Mỹ được nhiếp ảnh gia Nhà Trắng kể lại qua các bức ảnh chân thực suốt 8 năm Obama giữ chức tổng thống và cả trước đó.


Phút giây trò chuyện thoải mái giữa ông Obama và các nhân viên trước khi tham dự cuộc gặp cấp cao ASEAN - Mỹ tại Singapore tháng 11/2009. Nhiếp ảnh gia Nhà Trắng Pete Souza đã ghi lại những khoảnh khắc không thể nào quên về tổng thống da màu đầu tiên của Mỹ và đăng lên Flickr hay Instagram.


Năm 2012, nhiếp ảnh gia Souza chụp khoảnh khắc Tổng thống Obama khom người, cúi đầu để bé Jacob Philadelphia sờ vào tóc tại Phòng Bầu dục. Cậu bé đã nói với ông Obama: "Cháu muốn biết tóc cháu có giống như ngài không?”. Obama đáp: “Hãy chạm vào nó đi, chàng trai".


Trong bức hình đen trắng mà nhiếp ảnh gia Souza chụp hồi tháng 2, Clark Reynolds, 3 tuổi, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên khi ngước nhìn Tổng thống Obama lúc ông chạm vào má cậu bé.


Ông Obama dường như đang nghĩ ngợi điều gì đó tại một sự kiện tháng 4/2011. Nhiếp ảnh gia Souza biết Obama khi còn làm cho tờ Chicago Tribune và lãnh đạo Mỹ khi đó là thượng nghị sĩ. Ngoài chụp ảnh cho Tổng thống Obama, trước đây ông Souza cũng từng là nhân viên chụp ảnh cho cố tổng thống Mỹ Ronald Reagan. Ông Souza từng nhận được nhiều giải thưởng nhiếp ảnh báo chí từ các tổ chức trên thế giới cũng như cũng được nhiều lần vinh danh trong Nhà Trắng.


Cụ bà Virginia McLaurin, 106 tuổi, phấn khích khi được nhảy cùng vợ chồng tổng thống Obama tại Phòng Xanh hồi tháng 2.


Obama khi đó là thượng nghị sĩ chạy thang bộ tới tòa nhà Quốc hội tháng 11/2005. Ông chính thức bước vào Nhà Trắng sau khi tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ đầu tiên tháng 1/2009.


Ông Obama không ngại bày tỏ tình cảm với vợ - đệ nhất phu nhân Michelle trước sự hiện diện của các nhân viên. Nhiếp ảnh gia Souza chụp bức hình vào tháng 1/2009.


Ông Obama giành bóng với các dân biểu Mỹ trong một trận đấu tháng 10/2009.


Tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ chạy cùng chú chó Bo ở khu vực Hành lang phía Đông của Nhà Trắng tháng 3/2008.


Khoảnh khắc ông Obama nắm tay đệ nhất phu nhân Michelle tại buổi lễ kỷ niệm 50 năm “Ngày chủ nhật đẫm máu” diễn ra hồi tháng 3/2015. “Ngày chủ nhật đẫm máu” là tên gọi của cuộc tuần hành từ thành phố Selma tới Montgomery để đòi quyền bầu cử cho người da màu.


Nhiếp ảnh gia Souza ghi khoảnh khắc Obama khoe tài nhảy múa trước sự có mặt của đệ nhất phu nhân Michelle tháng 6/2013.


Tổng thống Mỹ giả vờ bị bắt bởi một Spider Man, con trai 3 tuổi của một nhân viên Nhà Trắng, bên ngoài phòng Bầu dục hồi tháng 10/2012.


Ông Obama ôm con gái Sasha khi tới thăm nơi từng giam giữ cựu tổng thống Nam Phi Nelson Mandela vào tháng 6/2013.


Người đàn ông quyền lực nhất nước Mỹ vui vẻ chơi đùa cùng trẻ em ngay trong Phòng Bầu dục tháng 7/2012.


Khoảnh khắc trầm tư của ông Obama trước khi diễn thuyết trước công chúng tháng 5/2016.

Tác giả bài viết: Hải Anh - Ảnh: Pete Souza

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP