Xã hội

Nữ chiến sĩ diễu binh bật khóc khi gặp lại mẹ ở buổi tổng duyệt

Gặp lại người thân, người yêu trong buổi tổng duyệt diễu binh sáng 27/4, nhiều chiến sĩ không giấu nổi sự xúc động, hạnh phúc và cả tự hào.

Chiến sĩ Hoàng Tiến bật khóc khi gặp lại mẹ sau buổi tổng duyệt.


Di chuyển từ An Giang vào 21h ngày 26/4, 2h sáng hôm sau, bà Cẩm Hường là một trong những người có mặt đầu tiên tại công viên Lê Văn Tám (quận 1, TP.HCM), nơi tập kết xe chở các chiến sĩ tham gia buổi tổng duyệt chương trình diễu binh, diễu hành mừng 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Bà hy vọng có thể gặp mặt con gái, chiến sĩ Lê Phạm Hoàng Tiến, Khối nữ Cảnh sát giao thông, trước khi cô trở về doanh trại sau buổi tổng duyệt.

Khoảng 10h, nhận ra con gái trong chiếc xe của đoàn, người mẹ chạy đến gọi con, trao vội vài lời động viên, cổ vũ, giúp con lau những giọt nước mắt vì xúc động. Bản thân người mẹ cũng rưng rưng.

"Mấy tháng qua, tôi đã vài lần đi thăm con ở doanh trại nhưng lần nào hai mẹ con cũng khóc như thế. Tôi yên tâm vì điều kiện ăn uống, ngủ nghỉ của con đều tốt cả, chỉ thương con và các đồng đội phải tập luyện vất vả", bà nói với Tri Thức - Znews.

Hạnh Phúc đến thăm người chị, mang theo món bún thịt nướng.

Chia sẻ thêm về con gái, bà Hường bày tỏ niềm hãnh diện khi con được đứng trong hàng ngũ diễu binh ở sự kiện lần này. Dù mỗi lần đến thăm thấy nước da con sạm đi, bà tự hào khi con cũng ngày càng rắn rỏi, trưởng thành.

Cầm theo hộp bún thịt nướng cho người chị chơi chung, chiến sĩ Phương Thảo (Khối nữ Cảnh sát giao thông), Hạnh Phúc (quê Bình Phước) cũng không giấu nổi sự háo hức.

"Từ trước Tết Nguyên đán đến giờ, chị em tôi không gặp nhau, chỉ liên lạc qua điện thoại. Thấy chị bảo thèm món bún thịt nướng, tôi tranh thủ hôm nay mua đem tới cho chị", Phúc nói.

Ở buổi sơ duyệt 22/4, Hạnh Phúc cũng tới theo dõi song không kịp chạy ra trò chuyện với Phương Thảo trước khi cô lên xe về đơn vị. Bởi vậy hôm nay, cô quyết tâm đến sớm hơn để gửi lời cổ vũ người chị.

"Chỉ còn buổi chính thức nữa thôi, tôi chúc chị và đồng đội hoàn thành thật tốt nhiệm vụ, bõ công tập luyện bao ngày qua", cô chia sẻ.

Trong nhóm người thân đội nắng, đứng chờ các chiến sĩ diễu binh ở công viên Lê Văn Tám còn có Phương Oanh (quê Đồng Tháp). Chị họ cô, chiến sĩ Phạm Hương Giang thuộc Khối nữ Cảnh sát giao thông.

Nhiều người thân chiến sĩ như Phương Oanh đợi ở công viên Lê Văn Tám sáng 27/4.

Nhiều tháng qua, Giang giống như hàng nghìn đồng đội khác, phải ở lại doanh trại tập luyện cho sự kiện diễu binh, diễu hành. Gặp lại chị sau thời gian dài, Oanh vừa thương, cũng vừa tự hào khi chị vẫn đang làm tốt nhiệm vụ được giao.

"Chị Giang và các chiến sĩ vất vả quá. Hy vọng sau sự kiện này, mọi người sẽ nhanh chóng lấy lại sức", cô bày tỏ.

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt cho chương trình diễu binh, diễu hành mừng 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước diễn ra lúc 7h-12h, sau buổi sơ duyệt tối 25/4 và 2 buổi tổng hợp luyện 18/4 và 22/4.

36 khối lực lượng vũ trang - công an cùng 12 khối quần chúng di chuyển trên trục đường Lê Duẩn (hướng từ Thảo Cầm Viên đến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa), quận 1, TP.HCM.

Sáng 30/4, chương trình diễu binh, diễu hành chính thức - Lễ mít tinh kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) sẽ diễn ra từ 7h trước sự chờ mong của hàng triệu người dân cả nước.

Tác giả: Ánh Hoàng - Linh Vũ

Nguồn tin: lifestyle.znews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP