Xã hội

Nghi vấn cụ ông tự tử trên sông, để lại thư tuyệt mệnh

Sáng sớm ngày 22/2, con trai ông P. (SN 1939, trú xã Lam Sơn, Đô Lương, Nghệ An) sang nhà bố chơi không thấy bố đâu, chỉ thấy một bức thư để trên bàn với nội dung ông P. ra sông tự vẫn.

Các lực lượng chức năng đang tìm kiếm ông P. trên sông Lam.

Nghĩ chuyện chẳng lành, người con trai chạy vội ra sông Lam thì phát hiện trên bờ có 1 đôi dép ông P. thường đi và 1 chiếc đèn pin. Sau đó, sự việc được báo cáo lên chính quyền địa phương.

Ngay sau đó, người dân cùng các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm ông P. nhưng không có kết quả. Đến 10h sáng 23/2 vẫn chưa tìm thấy dấu hiệu tung tích ông P.

Ông Ngọc Kim Nam - Chủ tịch UBND huyện Đô Lương (áo đen) có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm ông P. Ảnh: Báo Nghệ An.

Được biết, gia đình ông P. có hoàn cảnh rất khó khăn, vợ ông bị bệnh nan y, ông cũng bị bệnh và mới về nhà ăn Tết. Ông P. có 3 người con nhưng hoàn cảnh cũng khó khăn.

Tác giả: Nguyễn Tú

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP