Xã hội

Nam sinh Quảng Ninh "mất tích" 8 ngày đã về nhà

Thông tin mới nhất PV báo Người Đưa Tin có được, nam sinh lớp 12 ở TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã được gia đình đón về nhà an toàn vào đêm 25/10, sau 8 ngày mất tích.

Ngày 26/10, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, chị Nguyễn Thị Lan Anh (trú tại tổ 52, khu 5, phường Cao Thắng, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) cho biết: “22h30 đêm qua (25/10), con trai tôi đã được gia đình tổ chức đón về nhà từ TP.Hải Phòng”.

Theo chị Lan Anh, sau nhiều ngày tìm kiếm, sáng 25/10, một nguồn tin xác tín thông báo cho gia đình chị biết cháu Lê Hoài Nam (SN 2000, con trai chị Lan Anh) đang có mặt tại quận Kiến An, TP.Hải Phòng với các đặc điểm trùng khớp về nhận diện mà các phương tiện thông tin, truyền thông đã đưa.

Ngay lập tức trong buổi sáng ngày 25/10, gia đình chị Lan Anh đã sang TP.Hải Phòng để tìm con. Nhưng khi đến nơi thì Nam không có mặt ở địa điểm được nguồn tin chỉ dẫn. Phải đến 21h cùng ngày, sau gần một ngày chờ đợi, mọi người mới thấy Nam xuất hiện và đưa về nhà an toàn.

Khi được hỏi về nguyên nhân Nam đi sang Hải Phòng mà không thông báo cho gia đình, chị Lan Anh cho hay bạn bè rủ cháu Nam đi chơi, điện thoại bị mất nên không liên lạc với gia đình được. Do sợ bị bố mẹ mắng nên Nam không dám về nhà.

Trước đó, như báo Người Đưa Tin đã thông tin, chiều 18/10, trong khi đang ở nhà giúp gia đình dọn dẹp đồ đạc, cháu Lê Hoài Nam nhận được một cuộc điện thoại của người lạ, sau đó đột nhiên mất tích. Gia đình gọi điện không được và nhiều ngày tìm kiếm không có kết quả.

“Ngày hôm nay cháu vẫn đang ở nhà, gia đình đang làm công tác tư tưởng, động viên tinh thần cháu. Vì ở độ tuổi này trẻ vị thành niên có nhiều biến động về tâm lý, ngày mai, gia đình sẽ đưa Nam trở lại trường học”, chị Lan Anh nói thêm.

Tác giả: Đoàn Minh Sơn

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP