Nhân ái

Mẹ bỏ đi biệt tích, ba trẻ bơ vơ sau bố mất vì tai nạn

Mẹ bỏ đi biệt tích, người bố gồng gánh nuôi ba đứa con thơ suốt 8 năm qua. Ai ngờ, vụ tai nạn ngày cận Tết cướp đi người cha trụ cột...

Ba anh em và ông nội

Căn nhà ngập nỗi đau, không tiếng cười

Trong căn nhà lụp xụp rộng chừng 30m2 nằm cuối con hẻm nhỏ là nơi ba anh em Nguyễn Bá Thân (14 tuổi), Nguyễn Hoài Thương (10 tuổi), Nguyễn Bá Cảnh Nhật (8 tuổi, trú khối Thịnh Mỹ, phường Quỳnh Thiện, TX Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) sinh sống. Từ ngày bố các cháu là anh Nguyễn Bá Tình (SN 1983) mất vì TNGT, căn nhà ấy dường như không có tiếng cười.

Nén nỗi đau, ông Nguyễn Bá Tịch (SN 1957, ông nội ba cháu) kể, hôm đó là ngày 25 âm lịch. Sau khi ăn cơm tối xong, anh Tình nói ra đồng kiếm ít tôm cá cải thiện bữa ăn cho các cháu. Rồi ngày mai lấy được tiền đi phụ xây sẽ mua cho mấy đứa con quần áo mới vì sắp Tết rồi. Nào ngờ, nó bỏ tôi, bỏ con lại mà đi luôn”, ông Tịch ngậm ngùi.

Hai hàng nước mắt lăn dài, chị Nguyễn Thị Thanh (bác ruột ba đứa trẻ) nghẹn ngào: “Em trai tôi chết thảm quá, nó ra đi không một lời từ biệt. Lúc người ta báo tin về, họ hàng chạy đến mở cửa, hai đứa nhỏ vẫn đang ôm nhau ngủ. Sớm xa vòng tay yêu thương của mẹ, bọn trẻ dường như “biết thân, biết phận” nên khi bố vắng nhà, đi làm đều rất ngoan, tự học, tự lo cơm nước và chăm sóc nhau. Chúng không hề biết rằng bữa cơm rau cà tối hôm đó cũng là bữa cơm đoàn tụ cuối cùng của ba bố con”.

Ông Tịch cho biết thêm, do anh Tình không có công việc ổn định, thu nhập chỉ trông chờ vào vài sào ruộng khoán và những ngày công người ta kêu đi phụ vữa nên chưa học xong lớp 9, cháu Thân đã phải nghỉ để vào miền Nam trông giữ xe kiếm tiền phụ giúp bố lo cho các em ăn học.

Thấy ông nói vậy, cháu Thân nắm chặt tay hai em khóc nấc: “Con không sợ khổ, không sợ khó khăn, con chỉ cần có bố bên cạnh thôi. Bố ơi, bố bỏ anh em chúng con mà đi, ai chỉ cho con đường đi nước bước để con nuôi các em nên người”.

Nhìn đứa cháu 14 tuổi đầu đã phải cáng đáng gia đình, thay cha thay mẹ lo cho hai em nhỏ, ông Tịch ôm cháu Nhật vào lòng, nấc nghẹn: “Từ ngày bố mất, đêm nào các cháu cũng khóc. Có hôm hai chị em khóc mệt rồi ngủ thiếp đi. Do bàn thờ bố các cháu ở đây nên tôi phải ở cùng để lo hương khói cho con và chăm sóc các cháu. Thật không ngờ có ngày “người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh”.

Mong mẹ sớm trở về

Theo ông Tịch, cũng vì hoàn cảnh quá khó khăn nên con dâu ông bỏ chồng, bỏ lại các con đi biệt tích 8 năm nay. Ngày con dâu bỏ nhà ra đi, cháu Nhật mới tròn 8 tháng tuổi. Một thời gian dài, cả ngày lẫn đêm Nhật đều khóc ngặt vì khát sữa. Cũng may thời điểm đó, con gái ông đang nuôi con nhỏ nên hàng ngày cho cháu bú nhờ. Nhìn thấy ba đứa trẻ sớm thiếu hơi ấm của mẹ, nay lại vắng bóng cha, ông đau thắt ruột.

Đưa bàn tay lau dòng mồ hôi mướt mải trên trán Thương, chị Thanh cho hay, nhà ông bà nội nghèo khó, lại già cả; các cô bác bên nội gia cảnh cũng đều ngặt nghèo. Giờ anh Tình khuất núi, chỉ mong mẹ ba đứa trẻ biết tin, suy nghĩ lại, trở về lo cho các con.

Khi được hỏi về mẹ, cả ba đứa trẻ đều cúi mặt, chực trào nước mắt nói lí nhí: “Con nhớ mẹ lắm! Mong mẹ sớm trở về với chúng con”.

Ông Phan Đức Điểm, Chủ tịch phường Quỳnh Thiện, TX Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết: Hoàn cảnh của ba anh em cháu Thân rất khó khăn, bố mất vì tai nạn, mẹ bỏ đi biệt tích gần 10 năm nay. Hiện, chính quyền địa phương đã thăm hỏi, kêu gọi hỗ trợ, đồng thời đang lập hồ sơ để cho các cháu hưởng chế độ mồ côi.

“Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ 3 cháu nhỏ mồ côi xin gửi về ông Nguyễn Bá Tịch (trú khối Thịnh Mỹ, phường Quỳnh Thiện, TX Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An). SĐT: 0705430917; hoặc chị Nguyễn Thị Thanh - cô ruột 3 cháu (SĐT: 0363 292099, số tài khoản 51510000265499, Ngân hàng BIDV, Chi nhánh Phủ Diễn, Nghệ An).

Hoặc gửi qua tài khoản Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông 102010001764880 tại Ngân hàng TMCP Công thương VN - Chi nhánh Hà Nội (nội dung gửi ủng hộ gia đình ông Nguyễn Bá Tịch).”

Tác giả: Thủy Tiên

Nguồn tin: atgt.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP