Tin địa phương

Mãi còn đó người anh hùng trên cổng gió Cha Lo

Là lính Biên phòng, tôi ao ước được một lần đặt chân đến Cha Lo (xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) để tìm hiểu về một người con dân tộc Khùa, được sinh ra ở mảnh đất biên viễn này, đã cống hiến cả tuổi xuân của mình cho đất nước. Đó là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Hồ Phòm.

Ông Hồ Thoong giới thiệu với Trung tá Dương Đình Hoàn những hình ảnh về người cha của mình. Ảnh: Trúc Hà

Bản Hà Vi nằm sát quốc lộ 12 - con đường Quyết Thắng năm xưa, với những mái nhà xen trong những tán rừng lớn của đồng bào dân tộc Khùa. Qua cầu Hà Vi, mọi người rất dễ nhận ra ngôi nhà sàn làm bằng gỗ, lợp tôn, rộng rãi và rất chắc chắn. Trung tá Dương Đình Hoàn, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo cho biết, đó là món quà ý nghĩa của Bộ Tư lệnh BĐBP, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình dành tặng Anh hùng Hồ Phòm (nguyên là Đại úy, Phó Đồn trưởng Trinh sát Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo).

Đã hẹn trước nên ông Hồ Thoong - con trai thứ của Anh hùng Hồ Phòm, đón chúng tôi ở chân cầu thang. Ông Hồ Thoong là người gắn bó với cha nhất nên ông thường được cha kể cho nghe những câu chuyện về năm tháng cha gắn bó với Đồn Biên phòng cửa khẩu Cha Lo. Những câu chuyện về Anh hùng Hồ Phòm giờ trở thành câu chuyện “cổ tích” của người Khùa, kể cho trẻ em để khơi dậy lòng lòng tự hào và lòng dũng cảm, mưu trí của người Khùa.

Theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, năm 1954, Hồ Phòm lên đường nhập ngũ và được biên chế vào lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trên tuyến biên giới Việt - Lào. Năm 1959, đơn vị ông chuyển về lực lượng Công an nhân dân vũ trang (nay là BĐBP). Là người địa phương, lại giỏi tiếng Lào, Hồ Phòm thường cải trang thành người dân để thu thập thông tin về các đồn của địch ở Lằng Khằng, điểm chốt La Te thuộc tỉnh Khăm Muộn, đối diện với đồn Cha Lo, giúp lực lượng cách mạng Lào đánh tan đồn Lằng Khằng, điểm chốt La Te năm 1961.

Năm 1963, sau khi tốt nghiệp lớp quân sự quân báo tại Trung Quốc, Hồ Phòm được tổ chức cử làm cố vấn quân sự giúp quân đội cách mạng Lào. Ngoài việc chuyên môn, ông vẫn thường cải trang thành người dân, đi sâu vào lòng địch để nắm tình hình và xây dựng cơ sở cách mạng. Những chuyến đi đó ông cũng dày công tuyên truyền, vận động nhân dân không theo giặc, ủng hộ phong trào cách mạng. Trong thời gian công tác ở Lào, ông thường xuyên cận kề với nguy hiểm, nhưng nhờ sự che chở của người dân và sự mưu trí của mình mà thoát chết trong gang tấc. Năm 1963, ông đến một nhà người dân theo cách mạng ở Lào. Gia đình này chỉ có bà mẹ và cô con gái đã lớn sống với nhau. Phát hiện có nghi vấn, địch đã đến bao vây. Với bản lĩnh của mình, chàng trai người Khùa bình tĩnh và sẵn sàng đối mặt với cái chết để bảo vệ bí mật quốc gia. Địch hỏi ông là ai, ông trả lời bằng tiếng Lào: “Tôi là con rể nhà này và mới đi xa về”. Vậy là ông thoát khỏi tay địch.

Lần khác, ông cùng một đồng chí người Lào đi công tác, đến ngã ba Lằng Khằng thì bất ngờ giáp mặt với 2 tên phỉ. Dù bị bất ngờ, nhưng ông đã mưu trí, nhanh chóng đẩy đồng chí của mình vào góc khuất và nổ súng vào địch. Khi súng hết đạn, ông và đồng chí của mình nằm sấp xuống đường giả vờ chết. Hai tên phỉ phần vì chủ quan, phần vì sợ còn chiến sĩ cách mạng khác nên nhanh chóng bỏ đi.

Với những thành tích đạt được, ngày 25-8-1970, Đại úy Hồ Phòm được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và trở thành người Khùa đầu tiên và duy nhất cho đến nay ở huyện Minh Hóa được phong tặng danh hiệu cao quý này.

Đất nước giải phóng, Đại úy Hồ Phòm xin được phục viên, bởi ông cho rằng: “Những năm tháng tuổi trẻ, tôi đã tạm gác lại việc gia đình để cống hiến cho cách mạng. Đất nước hòa bình, tôi muốn dành thời gian cùng vợ nuôi đàn con thơ khôn lớn”. Và người lính ấy đã nuôi dạy những người con trai, con gái của mình trưởng thành và luôn có trách nhiệm với nơi mình sinh sống. Dù có tham gia chính quyền địa phương hay không thì các con của Anh hùng Hồ Phòm luôn là “chỗ dựa” cho Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo khi triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Đặc biệt, khi BĐBP vận động nhân dân loại bỏ các hủ tục hay triển khai cây trồng, con giống với lối canh tác mới thì các con của Anh hùng Hồ Phòm luôn là những người “tiên phong”.

Trong căn nhà do Bộ Tư lệnh BĐBP và Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình tặng, ông Hồ Thoong vẫn còn lưu giữ tất cả những kỷ vật của cha. Bằng chứng nhận Huân chương chiến công hạng Nhì, Huy chương Kháng chiến, Bằng khen, Giấy khen các cấp vẫn được treo trang trọng trong nhà. Đặc biệt, bức ảnh Anh hùng Hồ Phòm chụp cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp năm 1969, tại Hà Nội được treo trang trọng trong khung ảnh gia đình. 6 người con của ông, ai cũng treo tấm ảnh như một lời nhắc nhở mình, con cháu mình phải cố gắng hơn nữa để xứng đáng là người mang dòng máu anh hùng.

Mấy năm trước, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo đã trích quỹ đơn vị, tổ chức xây dựng lại mộ của Anh hùng Hồ Phòm. Trung tá Dương Đình Hoàn cho biết, đây là việc thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Các dịp lễ, Tết, đơn vị vẫn thường xuyên đến thắp hương, thăm hỏi gia đình của ông. Đại úy Hồ Phòm đã đi xa, nhưng những câu chuyện về người Anh hùng Công an nhân dân vũ trang vẫn còn mãi như dãy núi Giăng Màn với cổng gió Cha Lo kia...

Tác giả: Trúc Hà

Nguồn tin: Báo Biên phòng

  Từ khóa: người cha lo , quảng bình

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP