![]() |
Lyon bị giáng xuống chơi tại Ligue 2 vì vấn đề tài chính. |
Quyết định chính thức được đưa ra sau cuộc họp giữa DNCG và Hiệp hội Bóng đá Chuyên nghiệp Pháp (LFP) vào ngày 24/6. Theo đó, Lyon không thể đưa ra các đảm bảo tài chính cần thiết để duy trì tư cách thành viên tại Ligue 1, trong bối cảnh đội bóng đang gánh khoản nợ lên tới 175 triệu euro và không có khả năng thanh toán. Trước đó, từ cuối năm 2024, DNCG đã có cảnh báo và thậm chí tạm thời cấm Lyon tham gia kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2025.
Động thái giáng hạng ngay lập tức tạo ra làn sóng chấn động trong làng túc cầu Pháp. Dù Lyon đã có nỗ lực cải thiện tình hình trong suốt hơn 7 tháng qua, thực tế cho thấy đội bóng vẫn chưa thể xoay chuyển cục diện tài chính. Điều này buộc LFP phải hành động dứt khoát nhằm bảo vệ tính minh bạch và kỷ luật tài chính của giải đấu.
Trước diễn biến nghiêm trọng này, ban lãnh đạo Lyon lập tức phát đi thông báo khẳng định sẽ tiến hành kháng cáo trong vòng 7 ngày. Dù vậy, truyền thông Pháp nhận định rằng kể cả khi Lyon lật ngược được quyết định xuống hạng, họ vẫn sẽ phải đối mặt với các hình phạt bổ sung như giới hạn quỹ lương và cấm chuyển nhượng một phần trong mùa giải mới.
Tỷ phú người Mỹ - John Textor và là chủ sở hữu tập đoàn Eagle Football Group, đơn vị nắm quyền điều hành Lyon đã lên tiếng trấn an người hâm mộ.
“Chúng tôi đang làm tất cả để bảo vệ vị thế của CLB tại Ligue 1. Tôi tin rằng Lyon sẽ không bị rớt hạng”, ông Textor khẳng định.
Được biết, ông Textor đang nỗ lực huy động nguồn tài chính bằng cách bán cầu thủ, đồng thời xem xét chuyển nhượng cổ phần tại đội bóng nữ Lyon cũng như tại CLB Crystal Palace, nơi ông hiện nắm giữ cổ phần.
Nếu kháng cáo không thành công, Lyon sẽ phải thi đấu ở Ligue 2 từ mùa giải 2025/26, lần đầu tiên kể từ năm 1989. Viễn cảnh này sẽ kéo theo làn sóng ra đi của hàng loạt ngôi sao như Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso, Nemanja Matic, Nicolas Tagliafico hay Youssouf Fofana - những cái tên khó chấp nhận việc thi đấu ở hạng dưới.
Điều trớ trêu là mùa giải 2024/25 vừa qua, Lyon thi đấu đầy nỗ lực khi kết thúc Ligue 1 ở vị trí thứ 6 với suất dự Europa League. Họ cũng lọt vào tứ kết giải đấu này và chỉ chịu dừng bước trước Manchester United.
Việc một biểu tượng như Lyon đứng bên bờ vực sụp đổ vì khủng hoảng tài chính là lời cảnh báo mạnh mẽ về yêu cầu minh bạch tài chính trong bóng đá hiện đại. Dù phía trước vẫn còn một cơ hội cuối cùng với đơn kháng cáo, tương lai của “Sư tử sông Rhone” đang treo lơ lửng hơn bao giờ hết.
Tác giả: Vũ Linh
Nguồn tin: phapluatxahoi.kinhtedothi.vn