Brorisuth Rodsansern, 24 tuổi, đã thả chú vẹt trắng tên là Kome bay qua mặt nước ở Chiang Mai vào tối thứ 14/6.
Tuy nhiên, chú vẹt cưng này dường như đã gặp khó khăn và lao đầu xuống từ độ cao khoảng 30 mét và làm nước bắn tung tóe.
![]() |
Người đàn ông nhảy xuống hồ cố cứu con vẹt. |
Brorisuth nhảy xuống nước và bơi về phía chú chim của mình nhưng ngay sau đó anh lảo đảo vì kiệt sức. Những người chứng kiến hét lên khi thấy Brorisuth vật lộn để giữ mình nổi. Anh giơ một cánh tay lên khi quẫy đạp trước khi chìm xuống nước.
Thuyền cứu hộ và một đội gồm 20 thợ lặn đã được triển khai đến hiện trường lúc 5h40 chiều. Họ đã lùng sục khắp hồ chứa trong một giờ trước khi tìm thấy thi thể của Brorisuth vào lúc 6h56 chiều.
Các nhà chức trách cho biết anh ta đã tham dự một cuộc tụ họp của những người nuôi chim cảnh địa phương khi sự cố xảy ra.
Người chứng kiến tên Danai Atap cho biết: "Khi tôi đang chụp ảnh, tôi nghe thấy ai đó hét lên rằng một con chim đang chết đuối. Sau đó, chủ nhân nhảy xuống để cứu nó".
Thi thể của Brorisuth đã được đưa đến bệnh viện để khám nghiệm tử thi.
Tác giả: T.Linh (T/h)
Nguồn tin: nguoiduatin.vn