Giáo dục

Học sinh trường Lương Thế Vinh mang ước nguyện của thầy Văn Như Cương lên miền núi

Hơn 2.000 chiếc bánh chưng đã được thầy và trò Trường THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) gói để chào đón năm mới Mậu Tuất và gửi tặng một phần cho học sinh vùng cao Hà Giang như ước nguyện của cố nhà giáo Văn Như Cương.

Chương trình gói bánh chưng Tết 2018 vừa được trường phổ thông Lương Thế Vinh tổ chức trong ngày 4/2.

Chia sẻ với PV Dân trí, cô Văn Thùy Dương - con gái cố nhà giáo Văn Như Cương, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, đây là hoạt động thường niên của trường và mỗi năm đều được tổ chức với những hình thức khác nhau.

Có năm gói bánh để phát miễn phí cho người vô gia cư, có năm gói để tặng cho các bệnh nhân tại Viện huyết học truyền máu Trung ương... Chủ yếu là để rèn cho các em học sinh tính kiên trì, nhẫn nại trong công việc gói bánh, biết trân quý thành quả của sức lao động.

"Theo nguyện vọng bố tôi lúc sinh thời, ông muốn chọn một địa điểm miền núi khó khăn để làm nơi nhà trường đến chia sẻ hàng năm.

Theo đó, Lương Thế Vinh sẽ xây dựng một trong 9 điểm trường ở Nà Ngao, xã Đồng Tâm (huyện Bắc Quang, Hà Gang) nên năm nay, nhà trường đã gói khoảng 500 chiếc bánh chưng để gửi tặng các em học sinh nơi đây.

Dự kiến ngày 6/2, chúng tôi sẽ lên đường mang theo bánh chưng, một số đồ dùng học tập, nhu yếu phẩm, chăn màn quần áo mà phụ huynh gửi tặng lên điểm trường Nà Ngao", cô Dương nói.

Cũng theo cô Dương, điểm trường Nà Ngao do một nhóm giới thiệu đến nhà trường. Đây là một trong những nơi rất khó khăn.

Sau chương trình bánh chưng tết này, nhà trường sẽ tiếp tục quyên góp sách vở, quần áo... và thực hiện nhiều dự án hơn nữa nhằm giúp học sinh ở đây cải thiện tình hình.

Tác giả: Mỹ Hà

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP