Pháp luật

Hành trình “đánh án” trộm trâu giữa đại ngàn

So với nhiều loại án khác, án trộm gia súc vùng rừng núi rất khó triệt phá vì các đối tượng thường từ nơi khác tới, hoạt động trong vùng giáp ranh, khi xảy ra vụ trộm manh mối thu giữ được thường rất ít ỏi. Thế nhưng, mới đây, Công an huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) đã triệt phá thành công một vụ án trộm trâu khiến người chăn nuôi gia súc tại địa phương hết sức vui mừng.

Ngày 8-2 vừa qua, vợ chồng ông Ka Thiêng (56 tuổi), ngụ tại thôn KRái 1, xã Ka Đơn tới Công an huyện Đơn Dương trình báo về việc 3 con trâu nuôi nhốt trong chuồng bỗng dưng biến mất trong đêm. Ông Ka Thiêng quả quyết, chiều tối ngày 7-2, chính tay ông đưa cả 3 con trâu vào chuồng, dùng dây thừng buộc vào cột gỗ rất chắc chắn.

Bầy trâu là khối tài sản lớn nhất trong nhà nên gia đình ông Ka Thiêng vô cùng lo lắng. Tiếp nhận thông tin trình báo của gia đình nạn nhân, Đại tá Phạm Văn Ngọc, Trưởng Công an huyện Đơn Dương nhận định, có thể 3 con trâu của gia đình ông Ka Thiêng đã bị kẻ xấu dắt trộm.

Vụ việc khiến Đại tá Ngọc nghĩ ngay tới vụ án trộm trâu xảy ra trước đó chưa lâu tại vùng rừng núi giáp ranh với huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận). Kẻ xấu đã bắt trộm một con trâu của người dân chăn thả rông trên rừng, mổ xẻ thịt lấy 4 khoanh đùi rồi bỏ toàn bộ phần thân còn lại tại hiện trường.

Với quyết tâm triệt phá loại án trộm cắp trâu bò, giữ vững bình yên và củng cố niềm tin của bà con đối với lực lượng Công an trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Đại tá Ngọc cùng một phó Trưởng Công an huyện đã trực tiếp chỉ đạo các trinh sát khẩn trương vào cuộc điều tra.

Bùi Văn Biên tại hiện trường vụ trộm trâu của gia đình ông Ka Thiêng.

Thượng úy Nguyễn Thế Thiết, Đội phó Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện cho biết, qua khám nghiệm hiện trường, các anh phát hiện những dấu chân trâu in rõ trên một số vùng đất mềm, đi thẳng ra hướng thị trấn Thạnh Mỹ (huyện Đơn Dương).

Tuy nhiên, những dấu vết này nhanh chóng biến mất khi bắt đầu bước vào các tuyến đường trải nhựa. Với quyết tâm phá án đến cùng, các trinh sát vào cuộc, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy lùng manh mối, tung tích kẻ đã gây ra vụ trộm trâu này.

Chỉ ít ngày sau, cơ quan Công an đã có được thông tin quý giá, rạng sáng 8-2, xuất hiện một đối tượng dắt 3 con trâu giống hệt đặc điểm miêu tả đàn trâu bị mất của gia đình ông Ka Thiêng đi về phía thị trấn Thạnh Mỹ, trùng khớp với hướng dấu chân trâu mà trước đó lực lượng Công an đã thu thập tại hiện trường.

Lần theo dấu vết, lực lượng Công an tìm tới một địa điểm hoang vắng thuộc nghĩa trang thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương. Tại đây, ngoài những vết chân trâu còn xuất hiện thêm dấu bánh xe ôtô tải lùi vào một taluy đất để dắt trâu lên. Như vậy, đối tượng đã trộm 3 con trâu từ xã Ka Đơn, dắt về đây đưa lên xe tải vận chuyển đi tiêu thụ khiến cho công tác điều tra, phá án gặp rất nhiều khó khăn.

Các trinh sát đã phải làm việc khá vất vả mới xác định được chiếc xe tải chở 3 con trâu trên. Người điều khiển chiếc xe tải là ông Phạm Đức bị Công an huyện Đơn Dương triệu tập để lấy lời khai. Người này khai nhận, vào rạng sáng 8-2, có một thanh niên tới nhà thuê ông điều khiển xe tới nghĩa trang Thạnh Mỹ chở 3 con trâu về Đồng Nai tiêu thụ. Do không biết đây là số trâu do đối tượng trộm cắp mà có nên ông đã nhận lời.

Khuya ngày 15-2, từ nguồn tin của các trinh sát báo về, lãnh đạo Công an huyện Đơn Dương đã điều động hàng chục cán bộ, chiến sĩ vào việc vây bắt đối tượng trộm trâu trên địa bàn thôn Krăng Chớ, xã Ka Đơn (Đơn Dương). Lực lượng vây bắt chốt chặn các ngả đường, xiết chặn vòng vây phòng ngừa đối tượng “nghe động” sẽ bỏ chạy vào rừng trong đêm.

Đối tượng bị vây bắt dường như linh tính điều sắp xảy ra cho mình nên yêu cầu tài xế xe tải phải thay đổi hướng đi. Tuy nhiên, điều này không nằm ngoài phương án của Công an huyện Đơn Dương. Khoảng 3h30 ngày 16-2, khi kẻ trộm đang cùng 3 con trâu ung dung trên chiếc xe tải thẳng đường đi tiêu thụ thì bị lực lượng Công an ập tới bắt giữ tại địa phận thôn Cầu Sắt, xã Tu Tra (Đơn Dương) khiến đối tượng này không kịp trở tay.

Tại cơ quan Công an, kẻ trộm trâu khai nhận tên là Bùi Văn Biên (26 tuổi), thường trú tại thôn Điền Trạch, xã Thọ Lâm, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa), hiện tạm trú tại thôn Ka Đê, xã Ka Đơn, huyện Đơn Dương, không nghề nghiệp ổn định. Biết không thể qua mắt được cơ quan Công an, đối tượng Bùi Văn Biên buộc phải thừa nhận hành vi, khai nhận toàn bộ sự việc.

Theo lời khai, vào khoảng 23h ngày 7-2, Bùi Văn Biên mang theo một con dao đến chuồng nuôi trâu của gia đình ông Ka Thiêng cắt sợi dây cột cửa chuồng và dắt trộm 3 con trâu lùa về khu vực nghĩa trang thị trấn Thạnh Mỹ giấu.

Tại đây, Biên gọi điện cho vợ là Trương Thị Kiều Diễm (29 tuổi), đang ở trọ tại thị trấn Thạnh Mỹ đến trông coi, còn Biên đi thuê xe tải 1,4 tấn của ông Phạm Đức đến chở 3 con trâu đi xuống Đồng Nai. Đối tượng bán tháo được 28 triệu đồng lấy tiền tiêu xài.

Tiếp đó, khoảng 21h ngày 15-2 vừa qua, đối tượng này đột nhập vào chuồng trâu của gia đình chị Nai Tương dắt trộm 3 con trâu đi ra ngoài sau đó gọi điện cho ông Phạm Đức đề nghị thuê xe chở trâu đi tiêu thụ.

Công an huyện Đơn Dương đã giám định 6 con trâu mà Bùi Văn Biên trộm được trị giá hơn 151 triệu đồng và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng này 3 tháng để phục vụ công tác điều tra. Đây là một trong những chiến công đầu năm 2017 của Công an huyện Đơn Dương trong việc đấu tranh, trấn áp tội phạm, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn

Tác giả bài viết: Kim Ngân

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP