Xã hội

Gian nan đường về quê mùa Tết

Tết đến! triệu người mong ngóng về quê sum vầy sau cả năm trời ly tán. Nhưng, những người dân xa xứ, họ phải đối diện đủ thứ vé xe tàu đắt đỏ, trò bịp moi móc từng cắc từng đồng... Câu chuyện muôn năm thuở, nói hoài nói mãi nhưng không bao giờ cũ mỗi độ Tết về.

Bà Phạm Thị Ngọc Lan, Phó Tổng Giám đốc công ty CP Vận tải và Quản lý bến xe Đà Nẵng thông tin rằng, hiện, đơn vị đã lập ban chỉ đạo phục vụ kế hoạch Tết Mậu Tuất 2018. Một trong những điểm trong kế hoạch này là để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao độ của người dân, bến xe đã huy động 100% số xe để tham gia phục vụ khách.

Theo bà Lan, dịp Tết đến mọi giá cả dịch vụ trong bến đều tăng. Có những tuyến xe tăng 70% giá vé. Điều này vô hình chung trở thành áp lực với người dân lao động. Cùng với đó, để giúp đỡ tốt nhất cho hành khách cũng như đảm bảo an ninh trật tự, không để xảy ra mất cắp, cướp giật, móc túi hay “chặt chém”…, bến xe Đà Nẵng đã lên kế hoạch phối hợp với lực lượng công an địa phương.

Hành khách trên giường nằm giữa hành lang vất vả về quê

Có lẽ, những lo lắng của ngành chức năng luôn có cơ sở riêng. Và dù Đà Nẵng không ồn ào, tấp nập như Sài Gòn, Hà Nội nhưng cũng chẳng vì thế mà Đà Nẵng bớt đi những câu chuyện nhức nhối về tàu xe dịp Tết. Một bạn đọc cung cấp chúng tôi thông tin về việc xuất hiện tình trạng nhiều đối tượng lai vãng trước bến xe lừa gạt hành khách.

Theo đó, các đối tượng này hoạt động theo nhóm 2 người trước cổng bến xe trung tâm TP. Đà Nẵng. Khi thấy người dân với tay xách nách mang về Tết, các đối tượng này nhanh chóng tiếp cận rồi gạ gẫm muốn đi nhanh, xe chạy tức thì đối tượng sẽ chở đến điểm mới bắt xe. Sau đó, chúng sẽ chở hành khách theo đường Hoàng Văn Thái lên tuyến tránh TP. Đà Nẵng. Đây là tuyến đường xe Bắc - Nam chạy qua, thuộc địa phận huyện Hòa Vang nên rất hoang vu vắng vẻ.

Tại đây, 1 trong 2 tên sẽ “chém đẹp” của hành khách khoảng 150 ngàn đồng tiền xe ôm cho chặng đường đã chở. Con số này còn đắt gấp đôi taxi. Sau đó, 2 đối tượng tiến hành trả giá theo chặng đường của hành khách. Với mỗi vị khách được đưa lên những chiếc xe tuyến Bắc –Nam bất kỳ chạy qua trùng với chặng đi của hành khách đều bị chúng trục lợi từ 100-300 ngàn đồng. Chúng gọi đây là tiền “boa” bắt xe giúp.

“Chúng thu của mình 300 ngàn đồng cho chuyến xe Đà Nẵng – Quảng Bình. Sau khi vẫy một chiếc xe giường nằm Sài Gòn – Hà Nội, chúng trả cho nhà xe 200 ngàn còn ẵm luôn số còn lại. Chỉ khi lên xe hỏi giá vé mình mới biết điều này, mới biết đã bị lừa”, bạn đọc chia sẻ.

Tiếp nhận thông tin, chúng tôi đã vào cuộc tìm hiểu sự việc. Một người bán hàng kính dạo trước mặt bến xe Đà Nẵng cho rằng, tại đây, mỗi người mỗi nghề, ai cũng bận lo mưu sinh và sợ vạ lây nên dù thấy chuyện “chướng tai gai mắt” cũng chẳng ai lên tiếng. Cũng theo vị này, dịp cận Tết ở bến xe rất phức tạp, không chỉ có đối tượng xấu lừa chở khách đi bắt xe mà việc xe ôm khu vực này tranh giành khách, xô xát nhau xảy ra liên miên.

Trước bến xe Đà Nẵng, nhiều người kiếm mối bán vé vớt giá cao

“Như đầu tháng 1/2018, một thanh niên chạy Grab đã bị nhóm xe ôm khác đánh chảy máu đầu. Cái bát nháo ở bến xe thì tỉnh thành nào cũng có, chỉ thương người lao động nghèo mỗi dịp về Tết bị chúng lừa, ăn trên xương máu”, người này nói.

Không chỉ bị gạt tiền, người lao động còn chịu đủ cảnh chua chát trên những chuyến xe về Tết. Tại tuyến tránh TP. Đà Nẵng, chúng tôi bắt xe khách ra địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế. Quả thực, trên xe, người ngồi, kẻ nằm chật kín cả lối đi, cùng với đó, hàng hóa chất chống, chất chồng, chen chúc giành chỗ cả của người. Qua kẻ hở của những chiếc bao tải chất đống trên xe, nào là ngô, bắp, thuốc lá, gạo, mứt…

Chừng 1 giờ sau chiếc xe lăn bánh ra huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiện Huế). Những hàng khách từ tận Sài Gòn xa xôi tỏ vẻ mệt mỏi, nằm vật vạ bỗng giật nảy người vì chiếc xe thắng gấp. Xe đón lên 1 hành khách nam. Tuy nhiên, anh ta lên để bán mè xửng – một thứ đặc sản xứ Huế. Theo lời hô hoán của anh ta đây là mè xửng loại đặc biệt có giá 25 ngàn đồng nhưng hôm nay khuyến mãi với giá 20 ngàn đồng. Đặc biệt, mua 5 gói tặng 1 gói, mua 10 gói tặng 3 gói. Vừa rao bán, nam thanh niên này chen lấn, xô đẩy thậm chí còn dẫm lên khách nằm luồng trên xe để di chuyển, tiếp cận những hành khách ở xa. Thực chất, đây là người của nhà xe hoặc có chi trả một khoản phí lớn mới được nhà xe cho lên bán. Hơn nữa, mỗi gói mè xửng anh ta bán chỉ độ 5-7 ngàn đồng.

Nhiều ý kiến từ các cơ quan chức năng tại Đà Nẵng thể hiện, để hạn chế vấn đề “chặt chém” giá vé hay lừa chở đi nhiều nơi bắt khách tốn oan một khoản tiền, hành khách nên vào tận bến bãi, mua vé lên xe chấp hành đúng quy định. Người dân cũng từ bỏ thói quen bắt xe dọc đường, tâm lý nôn nóng chờ đợi xếp hàng lên xe, mua vé… Bởi đây là kẽ hở cho đối tượng lừa gạt lợi dụng.

Tác giả: Quảng Thân

Nguồn tin: Báo Công Thương Điện Tử

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP