Thế giới

Ghen tuông, người đàn ông sát hại vợ rồi giấu xác

Không chỉ sát hại vợ mình giấu trong bể phốt, người đàn ông này còn giết một nhân viên ngân hàng đến đòi nợ.

Ngày 5/2, thi thể một phụ nữ được tìm thấy tại nhà người đàn ông 44 tuổi khiến người dân ở Jawa Barat, Indonesia bàng hoàng.

Theo phát ngôn viên của cảnh sát Kombes Mustofa, nhà của nghi phạm Sunardi đã bị khám xét và cuộc điều tra ban đầu cho thấy anh ta đã giết vợ thứ 2 của mình là Amaidah, người mà anh ta kết hôn vào tháng 11/2022, theo tờ Sinar Harian đưa tin.

2 thi thể được phát hiện trong nhà của người đàn ông.

Kombes đã tiết lộ một thông tin chấn động rằng người đàn ông này không chỉ sát hại vợ mình và giấu trong bể phốt, mà còn giết một người đòi nợ.

"Ghen tuông là nguyên nhân dẫn đến vụ giết người sau khi anh ta cáo buộc vợ mình ngoại tình", ông nói.

Trước đó, cảnh sát cũng đã khám xét ngôi nhà sau khi một nhân viên ngân hàng tên Sri Pujayanti được phát hiện đã chết vào ngày 4/2.

"Nạn nhân đã đi đòi một khoản nợ quá hạn một tháng. Nghi phạm từ chối trả nhưng bị nạn nhân gây sức ép", ông nói thêm.

Ông Kombes giải thích rằng trong cơn thịnh nộ, nghi phạm đã siết cổ Sri bằng chính chiếc khăn quàng cổ của cô và kéo cô vào nhà . Hắn thậm chí còn cố gắng che giấu tội ác của mình bằng cách để một chiếc xe máy vào bãi đậu xe gần bệnh viện.

Ông nói thêm rằng Sunardi sau đó đã trở về nhà, giấu thi thể bên cạnh bức tường phòng ngủ và phủ lên đó một tấm nệm lò xo.

"Gia đình nạn nhân cuối cùng cũng phát hiện ra sau khi nghi ngờ và xông vào nhà Sunardi", ông nói.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP