Pháp luật

Đi tập thể dục bị sát hại ở Hà Nội: Vì sao nhân chứng duy nhất lại uống nước rửa bồn cầu tự tử?

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện cách hiện trường khoảng 50m có một con dao nhọn cắm xuống mương nước gần đó.

Trong lúc đi tập thể dục vào buổi tối trên con đường bê tông phía sau khu nhà dân, bà P. đi bên trái, bà H. đi bên phải. Cả hai đi đến một bụi chuối thì đến khoảng 20h05 phút, án mạng xảy ra.

Nhát dao chí mạng

Vào thời điểm trên, bà Đ.T.P. (SN 1972) và bà C.T.H (SN 1975), cùng trú tại thônTây, xã PhụngThượng, huyện Phúc Thọ là hàng xóm cùng đi bộ thể dục buổi tối. Nhưng khi đi đến khu vực bờ mương, nối con đường liên thôn xã Phụng Thượng thì bà P. bất ngờ bị tấn công bằng dao nên tử vong tại chỗ.

Hình ảnh cuối cùng của hai nạn nhân khoác tay nhau trước khi sự việc xảy ra.

Đến khoảng 20h30, anh Đỗ Hoàng Nam (cháu họ của bà P.) trên đường đi chơi về hốt hoảng khi phát hiện bà P. nằm bất động bên vệ đường. “Lúc đó tôi cùng bạn bè đi chơi về, khi đi qua con đường trên thì phát hiện một người phụ nữ nằm bất động bên vệ đường nên đã hô hào thêm một số người nữa nhanh đến hiện trường để đưa nạn nhân đi cấp cứu. Lúc chúng tôi phát hiện ra thì bà P. đang nằm ngửa, đầu hơi chếch ra phía ngoài, ngực trái có vết đâm, chảy nhiều máu”, anh Nam cho biết.

Biết trước đó bà P. đi cùng bà H. nên người dân hô hào nhau đi tìm kiếm bà H thì phát hiện bà H. đang nấp trong bụi chuối gần hiện trường trong bộ dạng hoảng hốt, sợ hãi. Bà H.sau đó được người thân đưa lên xe máy chở về nhà. Sau khi nhận được tin báo về vụ việc, Công an huyện Phúc Thọ đã nhanh chóng có mặt.

Con dao này được xác định là hung khí khiến bà P. tử vong. Quá trình trích xuất camera của một hộ dân gần hiện trường vụ việc cho thấy vào khoảng 8h05’ có xuất hiện hình ảnh cuối của bà P. và bà H.

Thời điểm này, cả hai người phụ nữ khoác tay nhau di chuyển băng qua đường Quốc lộ 32 rồisang đường bê tông phía sau khu nhà dân. Bà P. mặc áo hồng đi bên trái có quay mặt nhìn vào camera, vẻ mặt bình thường, không có biểu hiện gì lạ.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể bà P. ở khuất tầm camera. Theo người dân sống tại địa phương, khu vực xảy ra vụ án không có đèn chiếu sáng và có ít người đi lại vào buổi tối. Một người thân của nạn nhân P. thông tin.“Bà P. tử vong bởi một nhát đâm ở vùng ngực, ngoài ra trên người không xuất hiện bất cứ vết thương nào khác”.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Bạn đi cùng có tiền sử thần kinh?

Đến chiều ngày 2/3, nhiều người dân sống tại thôn Tây vẫn còn bàn tán xôn xao và thương tiếc cho sự ra đi của bà P và bà H. Một người dân địa phương cho biết, vụ việc xảy ra khiến mọi người trong thôn xã đều bất ngờ và đau lòng.

Bởi từ trước đến nay trên địa bàn chưa từng xảy ra vụ việc kinh hoàng như thế này. Điều đáng nói, ngay sau khi được người thân dùng xe máy chở về nhà, bà H. đã đi thẳng vào nhà vệ sinh, khoá trái cửa sau đó uống nước rửa bồn cầu. Mặc dù được đưa đi cấp cứu sau đó nhưng nhân chứng duy nhất của vụ việc cũng đã tử vong.

“Lúc đưa bà H. về nhà, người thân và hàng xóm có hỏi về sự việc thì bà ấy trả lời bà P. bị 3 nam thanh niên tấn công dẫn đến tử vong. Nhưng thông tin này chưa được kiểm chứng thì bà H. uống nước rửa bồn cầu dẫn đến tử vong”, một người hàng xóm chứng kiến sự việc cho hay.

Sau khi bà H. tử vong, nhiều thông tin cho rằng bà H. chính là người đã sát hại bà P do quá sợ hãi nên đã uống nước rửa bồn cầu để tự tử. Liên quan tới thông tin này, lãnh đạo Công an huyện Phúc Thọ cho biết, tới thời điểm hiện tại cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra và chưa có bất cứ thông tin kết luận về hung thủ sát hại bà P.

Cơ quan điều tra đang phải chờ kết quả giám định vân tay trên con dao dính máu được tìm thấy gần hiện trường, thông tin bà H. chính là người sát hại bà P. là chưa có cơ sở. Qua tìm hiểu của phóng viên, hai người vốn có quan hệ thân thiết. Cả bà P. và bà H. đều là người nơi khác về thôn Tây làm dâu đã nhiều năm.

Dù không có quan hệ họ hàng nhưng sống gần nhà nhau và thân nhau như chị em ruột. Trước đây, bà H. có một biến cố dẫn đến trầm cảm. Sợ bạn nghĩ quẩn nên bà P. thường qua tâm sự và rủ bạn đi thể dục cho khuây khỏa. Bình thường, nhóm đi thể dục của bà H và bà P có 4 người nhưng vào hôm ngày xảy ra vụ việc chỉ có bà P và bà H.

Chia sẻ thêm với PV, ông Nguyễn Văn Sơn - Trưởng Công an xã Phụng Thượng cho biết, ở địa phương bà H. có biểu hiện bất thường về thần kinh nhưng không quá nặng. Việc bà H trước đây tự tử chỉ là do buồn phiền về gia đình chứ không phải do bệnh tình tái phát.

Tại thời điểm khi vụ án xảy ra,sức khoẻ của bà H. bình thường. Ở địa phương bà H vẫn buôn bán, kinh tế gia đình thuộc diện khá giả.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Thành Trung – Vũ Lành

Nguồn tin: phapluatplus.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP