Pháp luật

Đâm chết chủ nợ, lãnh án chung thân

Hà rút dao bầu giấu trong người ra đâm vào ngực Hưng rồi trốn khỏi hiện trường. Hôm sau, Hà đến đầu thú tại cơ quan công an.

Bị cáo Lý Văn Hà tại phiên tòa xét xử sáng nay. (Ảnh: báo Công lý)

Ngày 26/5, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Lý Văn Hà (SN 1985, trú ở xã Đức Thượng, Hoài Đức) tù chung thân về tội “Giết người”.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 8/2015, anh Lý Văn Cương (SN 1987, trú cùng huyện Hoài Đức) nhận lời với Lý Văn Hà cho một số trận bóng đá để chơi cá độ ăn tiền.

Sau đó, Cương gặp anh Lâm Duy Hưng (SN 1991, trú ở Nam Định — cựu võ sinh bộ môn Wushu ở Hà Nội) nhận cá độ một số trận bóng đá cho Hà.

Tuy nhiên, sau cá độ Hà thua với số tiền 26,5 triệu đồng nhưng chưa có tiền nên liên tục phải khất nợ. Ngày 13/3/2016, anh Hưng cùng một người khác gặp Hà tại nhà bố mẹ đẻ của Hà để đòi nợ. Hà không trả nên bị Hưng đấm. Mặc dù được bố mẹ Hà can ngăn nhưng vẫn Hưng xông vào đấm.

Tức thì Hà rút dao bầu giấu trong người ra đâm vào ngực Hưng gây tử vong. Gây án xong Hà trốn khỏi hiện trường và ra đầu thú tại cơ quan công an vào ngày hôm sau.

Tại phiên tòa, Hà thành khẩn khai báo, tuy nhiên về nguyên nhân đâm anh Hưng, Hà cho rằng do bị anh Hưng xô ngã bố đẻ mình nên mới dẫn đến sự việc đau lòng. Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX phạt Hà mức án trên.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP