Nhân ái

Cựu thanh niên xung phong nuôi hai con bị tâm thần

Cùng đoàn công tác Hội Phụ nữ Sư đoàn 363, Quân chủng Phòng không-Không quân, chúng tôi đến thăm gia đình cựu thanh niên xung phong (TNXP) Trần Thành Chỉ, sinh năm 1935, ở khu dân cư Đẩu Vũ, phường Văn Đẩu, quận Kiến An, TP Hải Phòng. Trong căn nhà cấp 4 rộng khoảng 40m2, tài sản không có gì đáng giá, ông Chỉ ngồi trên giường, khuôn mặt khắc khổ, bên cạnh là hai con gái đều bị tâm thần.

Năm 1965, giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta đang diễn ra ác liệt, ông Chỉ tình nguyện tham gia TNXP, công tác tại đơn vị N77-P20 Bến Bính (TP Hải Phòng), làm nhiệm vụ san lấp hố bom, bảo đảm giao thông phục vụ chiến đấu. Năm 1966, trong lúc đang làm nhiệm vụ, ông Chỉ bị thương do mảnh bom găm vào vùng đầu, được đồng đội đưa vào bệnh viện điều trị. Do sức khỏe yếu, ông Chỉ được xuất ngũ về địa phương với tỷ lệ thương tật 27%.

Năm 1985, ông Chỉ gặp rồi kết duyên với bà Phạm Thị Xuyến, sinh năm 1951, ở cùng quê. Ông bà sinh được hai con gái. Con lớn là Trần Thị Kim, sinh năm 1987; con thứ hai là Trần Thị Phương Thảo, sinh năm 1992. Điều trớ trêu là cả hai con của ông bà lúc nhỏ rất khỏe mạnh nhưng khi học đến cấp 3 thì đều bị bệnh tâm thần. Hiện nay, con gái thứ hai của ông sức khỏe yếu, nằm bất động một chỗ, mọi sinh hoạt cá nhân đều do người nhà trợ giúp; còn chị cả suốt ngày tha thẩn trong nhà, không làm được việc gì.

Cựu thanh niên xung phong Trần Thành Chỉ cùng hai người con gái bị tâm thần.

Năm 2003, bà Xuyến qua đời, mình ông Chỉ nuôi hai con tâm thần. Khó khăn càng chồng chất khi ông Chỉ ngày càng già yếu, nhất là hai tai bị điếc nặng. Hiện nay, ông Chỉ được người em dâu là Trần Thị Điệp hằng ngày sang giúp đỡ việc gia đình và chăm sóc hai cháu. Chia sẻ với chúng tôi, cô Điệp nghẹn ngào cho biết: “Vất vả mấy chúng tôi cũng chịu được, chỉ thương hai cháu gái bị tâm thần. Sau này chúng tôi già yếu mất đi, không biết hai cháu sẽ trông cậy vào ai?”.

Được biết, vào mỗi dịp lễ, Tết, Sư đoàn 363, chính quyền địa phương cùng bà con hàng xóm đều đến thăm hỏi, động viên, tặng quà. Tuy vậy, hoàn cảnh của gia đình cựu TNXP Trần Thành Chỉ hiện rất khó khăn, rất mong nhận được sự chia sẻ, giúp đỡ của cộng đồng.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Trần Thị Điệp, khu dân cư Đẩu Vũ, phường Văn Đẩu, quận Kiến An, TP Hải Phòng, số điện thoại 0763410060 (nội dung: Ủng hộ cựu TNXP Trần Thành Chỉ).

Tác giả: THANH QUẢNG

Nguồn tin: Báo Quân đội Nhân dân

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP