Ở tuổi 70, Rapeah Sani không bao giờ nghĩ rằng bà sẽ kết hôn lần nữa. Tuy nhiên, một cuộc hôn nhân mới lại bắt đầu khi bà Rapeah gặp được người hàng xóm 47 tuổi của mình, Mohd Shaiful Nizam Yeop Mat Isa.
Theo Kosmo, họ đã cùng 24 cặp đôi khác tham dự một lễ cưới tập thể được tổ chức vào ngày 25/5, tại thị trấn Lenggong, bang Perak, Malaysia.
![]() |
Từng là hàng xóm, giờ đây Rapeah Sani và Mohd Shaiful Nizam Yeop Mat Isa là vợ chồng. |
Phát biểu với các phóng viên, Shaiful Nizam cho biết mối quan hệ của cả hai bắt đầu khi anh trở về Lenggong và thành hàng xóm với bà Rapeah.
"Tôi thực sự cảm thấy biết ơn... đây là cuộc hôn nhân đầu tiên của tôi, nhà chúng tôi ở gần nhau và cô ấy thường nấu ăn cho tôi. Tôi từng gọi cô ấy là Mak Ngah (dì/cô), nhưng bây giờ tôi gọi cô ấy là sayang (vợ)", Nizam nói.
Trong khi đó, Rapeah cho biết đây là cuộc hôn nhân thứ 3 của mình và bà chấp nhận điều đó như số phận, mặc dù ban đầu bà không ngờ Shaiful Nizam lại có tình cảm lãng mạn với mình.
Thứ trưởng Bộ Nội vụ kiêm Nghị sĩ Quốc hội Lenggong, Tiến sĩ Shamsul Anuar Nasarah, cùng cựu Bộ trưởng Bộ Du lịch, Nghệ thuật và Văn hóa của Malaysia, Datuk Seri Mohamed Nazri Abdul Aziz, cũng tham dự sự kiện này.
Ông Shamsul Anuar cho biết, các sự kiện tương tự đã được tổ chức trong những năm trước với mục đích biến nơi này thành một trong những điểm thu hút khách du lịch của Lenggong.
Tác giả: Hải Vân
Nguồn tin: nguoiduatin.vn