Pháp luật

Công an “quên” Tết, canh đối tượng trốn truy nã đón Tết

Nhiều trinh sát, công an xã, cán bộ thôn và tai mắt của nhân dân phải “quên” ăn Tết để theo dõi đối tượng trốn truy nã, chờ đối tượng này đón Tết cùng gia đình rồi mới quyết định bắt giữ.

Ngày 23/2, trao đổi với báo chí, ông Trần Văn Bàng - Chủ tịch UBND xã Hoài Thanh Tây (huyện Hoài Nhơn) cho biết, Công an tỉnh Bình Định vừa thực hiện lệnh bắt đối tượng truy nã Phan Ngọc Vũ (SN 1974, trú xã Hoài Thanh Tây, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) sau khi y đón Tết cùng người thân.

Theo ông Bàng, đối tượng Vũ bị Công an quận Bình Thạnh (TP Hồ Chí Minh) truy nã về hành vi cố ý gây thương tích, sau đó Vũ đã bỏ trốn nhiều nơi.

Đối tượng Phan Ngọc Vũ (ảnh: Báo Bình Định).

Trước Tết Nguyên đán Mậu Tuất, Công an quận Bình Thạnh yêu cầu phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Bình Định phối hợp truy bắt đối tượng Vũ. Nhận định, ngày cuối năm, Vũ sẽ về quê tại xã Hoài Thanh Tây (huyện Hoài Nhơn, Bình Định) đón Tết cùng gia đình, các trinh sát phòng Cảnh sát truy nã tội phạm cùng lực lượng chức năng địa phương đã bí mật theo dõi.

Chiều 30 Tết, Vũ trở về nhà ở xã Hoài Thanh Tây để đón Tết cùng với gia đình. Tuy nhiên, thay vì bắt giữ ngay đối tượng, các trinh sát phòng Cảnh sát truy nã tội phạm đề xuất lãnh đạo đơn vị để Vũ đón Tết, đoàn tụ cùng gia đình sau thời gian dài đi xa.

Xem xét các điều kiện, khả năng bỏ trốn, gây án của đối tượng không cao nên lãnh đạo đơn vị thống nhất để Vũ được đón Tết cùng người thân. Thế nhưng, vẫn bí mật theo dõi, không để đối tượng tiếp tục bỏ trốn.

“Lực lượng công an, chính quyền địa phương đã thống nhất và tạo điều kiện để đối tượng Vũ ăn Tết sum vầy cùng gia đình, rồi mới thực hiện nhiệm vụ theo lệnh truy nã. Tuy nhiên, vẫn bố trí lực lượng theo dõi 24/24 giờ, để tránh trường hợp đối tượng bỏ trốn”, ông Bàng cho hay.

Theo ông Bàng, nhiều trinh sát, công an xã, cán bộ thôn và tai mắt của nhân dân phải “quên” ăn Tết để theo dõi đối tượng Vũ. “Đúng ngày mùng 5 Tết, công an đã bắt giữ Phan Ngọc Vũ sau những ngày vui vẻ bên gia đình trong dịp Tết”, ông Bàng nói.

Đối tượng Phan Ngọc Vũ xuất thân trong gia đình làm nghề nông ở miền quê Hoài Thanh Tây, bản tính vốn hiền lành, chăm lo làm ăn nhưng khi có bia rượu thì nổi máu côn đồ.

Chưa đầy 20 tuổi, Vũ vào TP Hồ Chí Minh bươn chải nhiều nghề để mưu sinh. Năm 2014, Vũ bán hủ tiếu tại địa bàn quận Bình Thạnh. Tại đây, Vũ có mâu thuẫn với vợ chồng bà Huỳnh Thị T. bán cháo lòng kế bên trong việc để xe, chỗ ngồi của khách. Trong một lần say rượu, Vũ xảy ra xô xát với vợ chồng bà T. và dùng dao đâm bà T. bị thương nặng.

Sau khi gây án, nhiều lần Vũ chuyển địa điểm để lẩn trốn, gây khó khăn cho công tác truy bắt cũng như xử lý của cơ quan công an.

Tác giả: Doãn Công

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP