Tôi từng có cảm giác đau khổ đến chết đi sống lại, nghĩ rằng mình không thể yêu ai nữa sau khi chia tay mối tình 10 năm từ thời cấp 3. Thế rồi số phận đưa đẩy thế nào để tôi gặp được người yêu hiện tại. Anh hiền lành, tốt bụng, chăm chỉ và cầu tiến. Anh hơn tôi 3 tuổi. Khi anh theo đuổi, tôi cũng nói đã từng trải qua một tổn thương rất lớn khi bị người yêu 10 năm phản bội, anh hứa sẽ là người bù đắp và không để tôi phải đau lòng vì chuyện tình cảm.
![]() |
Tôi có nên nói thật với người yêu hiện tại chuyện đã từng sống thử? (Ảnh minh họa, nguồn: KT) |
Chúng tôi yêu nhau gần 2 năm và quyết định tiến đến hôn nhân, gia đình 2 bên cũng đã gặp mặt nói chuyện người lớn bàn chuyện cưới xin vào năm nay. Trong suốt khoảng thời gian yêu nhau, anh chưa từng hỏi tôi chuyện quá khứ, tôi cũng không kể thêm. Thế nhưng thời gian qua tôi vẫn luôn cảm thấy ám ảnh, có gì đó có lỗi với anh khi chưa nói ra chuyện tôi sống thử cùng người yêu cũ nhiều năm như vợ chồng.
Trước đây khi lên thành phố học đại học, bước sang năm thứ 2, tôi và người yêu cũ đã chuyển về sống cùng nhau cho đến khi chúng tôi chia tay. Tôi không biết nếu nói ra anh có thể chấp nhận chuyện này hay không, liệu anh có rời xa tôi vì nghĩ tôi là người con gái không đứng đắn? Tôi yêu anh thật lòng và rất sợ mất anh, nhưng tôi luôn dằn vặt khi chưa nói hết mọi chuyện.
Tác giả: Tiểu Vy
Nguồn tin: Báo VOV