Pháp luật

Chém đạo chích nhí, chủ nhà bị phạt 9 năm tù

Ông Phương bắt quả tang Tú đột nhập cửa hàng tạp hóa ăn trộm bánh mỳ và hơn 20.000 đồng lúc nửa đêm.

Ngày 1/11, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Minh Phương (51 tuổi, ở Bắc Từ Liêm) về tội Giết người, theo điều 123 Bộ luật Hình sự 2015.

Bản án xác định, đêm 23/11/2017, không được bố cho ăn cơm tối, Tú (15 tuổi) trèo qua lỗ thông gió vào cửa hàng tạp hóa của gia đình ông Phương. Tú lục tủ lấy được hơn 20.000 đồng, lấy bánh mì ăn và gây tiếng động khiến chủ nhà phát hiện.

Ông Phương cầm thanh kiếm cũ dài gần một mét chém Tú. Giám định pháp y kết luận Tú bị tổn hại hơn 90% sức khỏe, liệt nửa người trong một thời gian.

Bị cáo Phương đứng trả lời HĐXX trong phiên tòa ngày 1/10.

Tại phiên tòa, ông Phương khai đêm đó vợ đi vệ sinh thấy tiếng động nên gọi ông dậy. Ông từ trên gác xép đi xuống tay không rồi vào góc gần bếp "vơ được cái gì cầm cái đó".

Trong nhà lúc này có 6 người (vợ chồng ông, con dâu và ba cháu nhỏ), nhớ có vụ án kẻ gian vào nhà giết người xảy ra ở trong làng, khi đối mặt "bóng đen" ông "hoảng loạn, run lên không biết gì rồi giơ lên đánh". Căn phòng lúc này chưa bật đèn.

HĐXX nhắc nhở cần khai trung thực và ông Phương vẫn khẳng định chém xong mới biết vật cầm trong tay là thanh kiếm.

Vịn vào tay bố, mặc chiếc quần dúm dó, bị hại dáng nhỏ thó đứng khai đã xin đừng chém nhưng lúc đó mọi việc xảy ra nhanh quá. Chủ tọa bảo đi đến gần để ông kiểm tra vết thương, Tú di chậm từng bước chân.

Khi bố Tú nói số tiền gia đình bị cáo bồi thường hơn 100 triệu đồng đã dùng cho chi phí chữa trị, mua máy tập chức năng, chủ tọa gặng hỏi nhiều lần “có mua thật không?” và nhắc ông này bỏ thói nghiện rượu để giúp đỡ vợ con.

Ngoài số tiền trên, tại phiên tòa, gia đình Tú yêu cầu được bồi thường thêm 170 triệu. Gia đình bị cáo đồng ý.

Nói lời sau cùng, ông Phương trình bày: "Những ngày qua ở trong trại giam, tôi thực sự ăn năn hối lỗi. Tôi xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt".

TAND Hà Nội tuyên phạt bị cáo Phương 9 năm tù về tội Giết người. Giờ giải lao cũng như sau khi tuyên án, vợ bị cáo ôm chặt chồng và khóc nức nở. Khi ông Phương theo chân cảnh sát ra xe thùng, đứa cháu nội lay hỏi vợ bị cáo: "Bà ơi ông đi đâu thế". Nghe tiếng hỏi, người đàn bà càng khóc to hơn.

Với hành vi trộm cắp tài sản có giá trị 20.000-30.000 đồng, nạn nhân Tú bị phạt cảnh cáo.

Tác giả: Hà Nguyên

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP