Giới trẻ

Cặp đôi 'Chị ơi anh yêu em' gây chú ý ở đêm tổng hợp luyện 30/4

Vy Thương và Văn Kiệt tranh thủ ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc lứa đôi ngắn ngủi sau khi chiến sĩ này hoàn thành buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành ngày 22/4.

13h ngày 22/4, Nguyễn Đoàn Vy Thương (sinh năm 2004) bắt đầu di chuyển bằng xe máy từ thành phố Thủ Dầu Một (Bình Dương) đến quận 1 (TP.HCM) để gặp bạn trai trong vài phút ngắn ngủi.

Vy Thương và bạn trai ghi lại khoảnh khắc đẹp trong dịp trọng đại của đất nước. Ảnh: NVCC.

Nửa kia của Vy Thương là Bùi Văn Kiệt (sinh năm 2005), học viên Trường Đại học An ninh Nhân dân, tham gia khối nam sĩ quan Không quân Công an nhân dân thuộc Tiểu ban Diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

“Mặc dù chỉ có thể gặp nhau trong khoảnh khắc, tôi thấy rất xúc động và hạnh phúc. Sau bao ngày chờ mong, phút giây ngắn ngủi nhìn thấy nhau đủ để xoa dịu nỗi nhớ nhung. Hơn nữa, tôi đặc biệt tự hào vì bạn trai đang thực hiện một nhiệm vụ ý nghĩa, góp phần vào đại lễ của dân tộc”, Vy Thương chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Hòa chung không khí rộn ràng, hào hùng trước thềm 30/4, những câu chuyện tình yêu đôi lứa của các chiến sĩ trong đoàn diễu binh, diễu hành cũng nhận được sự quan tâm từ phía công chúng.

Những chuyện tình đẹp thời bình gợi nhớ đến đôi câu thơ thời chiến của Nguyễn Đình Thi: “Anh yêu em như anh yêu đất nước/Vất vả đau thương tươi thắm vô ngần” (Nhớ).

Chỉ liên lạc vào cuối tuần, đón kỷ niệm xa

Theo chia sẻ của Vy Thương với Tri Thức - Znews, cô và bạn trai bắt đầu nên duyên từ những năm tháng ngồi trên ghế trường THPT Nguyễn Huệ (Bình Dương). Tháng trước, cặp đôi “chị ơi, anh yêu em” này mới kỷ niệm 4 năm bên nhau.

Tuy nhiên, Thương và Kiệt phải đón ngày kỷ niệm xa nhau. Được biết, Bùi Văn Kiệt bắt đầu tập luyện ở Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ 2 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tại Long Thành (Đồng Nai) từ giữa tháng 12 năm ngoái nhằm phục vụ cho hoạt động diễu binh, diễu hành dịp 30/4.

Cặp đôi trẻ mới kỷ niệm 4 năm ngày yêu. Ảnh: NVCC.

Trong khi đó, Vy Thương hiện sinh sống tại TP Thủ Dầu Một, theo học ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc tại Đại học Thủ Dầu Một, ở cách bạn trai hơn 60 km.

Trong quá trình huấn luyện, Bùi Văn Kiệt sinh sống tại trung tâm cùng các đồng đội, chỉ về thăm nhà vào Tết Nguyên đán. Yêu cầu này giúp các chiến sĩ duy trì kỷ luật và tập trung vào tập luyện cho dịp trọng đại của đất nước.

Ngoài ra, bạn trai của Vy Thương cũng không sử dụng điện thoại trong tuần để đảm bảo quá trình huấn luyện diễn ra hiệu quả. Cặp đôi chỉ có thể liên lạc vào cuối tuần. Nếu có điều kiện thăm nom, Thương luôn cố gắng sắp xếp đến gặp Kiệt vào Chủ nhật để cổ vũ, động viên, giúp đối phương vững tinh thần luyện tập.

“Khó khăn lớn nhất đối với tôi là không thể cạnh bên khi đối phương đau ốm hay mệt mỏi. Tôi cảm thấy lo lắng, bồn chồn khi không có cơ hội ở gần, chăm sóc bạn trai”, Vy Thương thổ lộ.

Bên cạnh đó, cô gái trẻ cũng mong muốn có người yêu ở bên trong những dịp đặc biệt. Song, cô cũng hiểu rằng nửa kia đang thực hiện nhiệm vụ quan trọng, luôn cố gắng thích nghi, vượt qua, cùng nhau nỗ lực.

“Hơn hết, tôi cảm thấy tự hào vì bạn trai là một phần của lễ Kỷ niệm 50 Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Chính điều đó giúp tôi thêm mạnh mẽ và sẵn sàng đồng hành cùng anh, vượt qua mọi khó khăn, thử thách”, Thương nói.

Xem clip trên MXH để xác định vị trí bạn trai

Kể về những phút gặp gỡ bạn trai ngắn ngủi, cô gái sinh năm 2004 cho biết đã xem clip về buổi tổng hợp luyện trước công chúng đầu tiên vào tối 18/4, xác định vị trí nửa kia tập trung và tìm hiểu trước địa điểm tập kết.

Bức hình của đôi trẻ thu về lượng tương tác lớn. Ảnh: NVCC.

Nhờ những video trên mạng xã hội, Vy Thương biết rằng khối nam sĩ quan Không quân Công an nhân dân tập trung tại nút giao Mạc Đĩnh Chi - Lê Duẩn (quận 1). Sau khoảng hơn một tiếng di chuyển bằng xe máy từ TP Thủ Dầu Một đến địa điểm trên, Thương có mặt ở vị trí đã định, hy vọng nhìn thấy bạn trai diễu hành qua.

Sau đó, cô nhanh chóng đến khu vực tập kết công viên Lê Văn Tám để gặp người yêu trước khi Kiệt lên xe, trở về đơn vị luyện tập. Cặp đôi có phút gặp gỡ ngắn ngủi tại đây, tranh thủ ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ khi tình yêu đôi lứa hòa cùng tình yêu đất nước.

Tấm hình của Thương và Kiệt sau đó thu về số lượng lớn tương tác trên mạng xã hội. Phần lớn để lại bình luận thể hiện sự ngưỡng mộ chuyện tình đẹp, dành lời chúc tốt đẹp cho cặp đôi. Cô gái trẻ cũng để lại dòng chú thích đầy tự hào về nửa kia: “Không cần ‘phát’ (người yêu - PV) vì đã có anh”.

Vy Thương cho biết nhất định có mặt vào ngày lễ chính thức, ủng hộ tinh thần cho bạn trai. Cô cũng sẽ chuẩn bị nước uống và đồ ăn nhẹ để tiếp sức người yêu.

“Tôi chỉ mong những điều nhỏ bé này giúp anh cảm thấy được quan tâm, có thêm năng lượng, cống hiến cho nhân dân và tổ quốc. Tôi luôn ủng hộ và đồng hành cùng bạn trai trên mọi hành trình”, Thương tâm sự.

Tác giả: Linh Vũ

Nguồn tin: lifestyle.znews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP