.
Tác giả bài viết: Viết Dũng
Nguồn tin:
Con gái bỏ đi biền biệt, để lại đứa con trai khi chỉ vài tháng tuổi, bà Trần Thị Ngọc Anh chắt chiu từng đồng chăm bẵm cháu khôn lớn. Nay đã 60 tuổi nhưng hàng đêm bà vẫn xách đồ nghề ra góc đường Hàm Nghi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TP HCM để vá xe kiếm sống, nuôi cháu ăn học.
.
Tác giả bài viết: Viết Dũng
Nguồn tin:
Bò đực bất ngờ nổi điên, tấn công 3 người trong một gia đình
Rùng mình cây gòn cao 20m bật gốc chực đổ vào nhà dân tại TPHCM
Cảnh tượng lạ ở biển Cửa Lò, ngư dân và lực lượng chức năng hợp sức giải quyết
VIDEO: Cầu treo bằng sắt bị dòng nước lũ cuồn cuộn cuốn phăng
Du khách nháo nhào bỏ chạy khi gặp cơn dông trên bãi biển Hà Tĩnh