Xã hội

Cãi nhau với bố mẹ, nam thanh niên châm lửa đốt nhà

Sau cuộc nhậu với bạn bè, Lý Văn T về nhà, bố mẹ gặng hỏi, thế là xảy ra mâu thuẫn. Tức mình và sẵn có men say, T đã dùng bật lửa châm đốt và làm thiêu rụi toàn bộ ngôi nhà bằng gỗ.

Do trời hanh khô nên chỉ thời gian ngắn, ngôi nhà đã bị thiêu rụi .Ảnh: TL

Chiều 6/12, ông Triệu Văn Kim, Trưởng thôn Khuổi Sắp, xã Yên Lỗ, huyện Bình Gia, Lạng Sơn xác nhận, trên địa bàn thôn Khuổi Sắp vừa xảy ra vụ cháy nhà đau lòng.

Sự việc được anh Lý Văn Minh và chị Lý Thị Em trú tại xóm Thu Kiều, Thôn Khuổi Sắp cho biết, nguyên nhân vụ cháy là gia đình thấy Lý Văn T (16 tuổi, con trai cả của gia đình) sau khi giao lưu với bạn bè, mặt đỏ gay liền hỏi chuyện thì hai bên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Do men say lại có tính côn đồ, T vớ lấy chiếc bật lửa rồi châm đốt ngôi nhà bằng gỗ rộng trên 40m2. Chỉ thời gian ngắn, ngôi nhà biến thành biển lửa.

Thấy vậy, anh Minh, chị Em vội kéo đứa con gái nhỏ chạy ra khỏi nhà nên không có thiệt hại về người, nhưng ngôi nhà, đồ đạc sinh hoạt bị thiêu rụi.

Chính quyền và nhân dân địa phương thăm hỏi, động viên anh Minh và bố trí gia đình anh ở tạm ở nhà văn hóa thôn Khuổi Sắp .Ảnh: TL

Gia đình anh chị Minh, Em thuộc hộ nghèo ở xã, cuộc sống gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương đã có mặt tại hiện trường, cùng gia đình khắc phục hậu quả. Các cơ quan, đoàn thể, nhà hảo tâm đã tổ chức quyên góp ủng hộ, giúp gia đình anh Minh sớm ổn định cuộc sống.

Cơ quan công an cũng đã gọi hỏi Lý Văn T để điều tra, xử lý sự việc.

Tác giả: NGUYỄN DUY CHIẾN

Nguồn tin: Báo Tiền phong

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP