Thế giới

Cái chết bí ẩn trong tòa nhà 'ma ám' nổi tiếng ở Nga

Phó chủ tịch công ty sản xuất thép hàng đầu của Nga đã thiệt mạng sau khi ngã từ cửa sổ của một trong những tòa nhà bí ẩn và được cho là bị ma ám ở Moscow.

Công ty Novolipetsk Steel (NLMK) ra thông báo cho biết, tất cả mọi người đều bị sốc và buồn về sự ra đi của một trong những quản lý hàng đầu của công ty - ông Bruno Charles De Cooman. Theo RT, ông Cooman rơi khỏi cửa sổ của tòa nhà House on the Embankment.

Các bạn bè của ông De Cooman cho biết, doanh nhân người Bỉ này nói cần lên căn hộ của mình ở trên tầng 9 một lát và đề nghị mọi người chờ ở bên dưới. Vài phút sau, ông Cooman ngã từ cửa sổ xuống vỉa hè và qua đời trước khi đội cấp cứu có mặt.

Hiện thời chưa rõ nguyên nhân thảm họa xảy ra hôm 29/8. NLMK từ chối tiết lộ các thông tin cho tới khi xác định được nguyên do cái chết.

Ông De Cooman gia nhập NLMK năm 2017 với tư cách là phó chủ tịch phụ trách nghiên cứu và phát triển - lĩnh vực mà công ty đặc biệt mở ra cho ông.

Dù là một kiệt tác kiến trúc, song tòa nhà House on the Embankment và nơi mà nó tọa lạc lại có tiếng xấu. Trong quá khứ, khu vực mà tòa nhà House on the Embankment mọc lên thường được người dân địa phương gọi là đầm lầy. Đây là nơi chuyên xử tử những kẻ tội phạm và là thành trì của các băng nhóm tội phạm.

Vào thế kỷ 17, nhà quý tộc nổi tiếng Bersen Beklemishev ra lệnh xây dựng một lâu đài trên đầm lầy, song ông này bị Nga hoàng chặt đầu trước khi dự án hoàn tất. Tiếp đó, thầy trợ tế Averky Kirillov đã cố hoàn thành công việc còn dang dở của ông Beklemishev, nhưng cũng không thành công do bị giết trong một cuộc nổi dậy.

Tới năm 1927, một tòa nhà được khởi công xây dựng ở khu vực này. Bốn năm sau, các cư dân đầu tiên dọn vào đây sống. Tòa nhà bắt đầu được mang tên "House on the Embankment" sau khi một cựu cư dân của nó là Yuri Trifonov ra một cuốn tiểu thuyết vào năm 1976.

Những người mê tín cho rằng House on the Embankment bị ma ám vì có rất nhiều người sống trong đó bị tử hình, tự vẫn hoặc bị đưa vào nhà tù. Cư dân tòa nhà cho hay, họ thường nghe thấy tiếng nói, tiếng la hét và các âm thanh không thể lý giải, ngăn họ ngủ ngon giấc hàng đêm.

Tác giả: Hoài Linh

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP