Pháp luật

Bộ ba rủ nhau đi mua ma túy về chơi, gặp ngay Cảnh sát 141

Bộ ba đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, bị Cảnh sát 141 kiểm tra và phát hiện mang ma tuý. Các đối tượng khai nhận cả 3 rủ nhau đi mua 2 gói ma tuý đá (đựng trong nilon) và 6 viên ma tuý tổng hợp để sử dụng.

Thiếu tá Đinh Ngọc Đạo - Tổ trưởng Tổ Y1/141 Công an TP Hà Nội vừa thông tin: “Tổ công tác mới bàn giao 3 đối tượng Nguyễn Xuân Hùng (23 tuổi, ở xóm 1, xã Hoà Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội), Nguyễn Chí Biên và Võ Chí Công (cả hai đều 32 tuổi, ở phường Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội) cùng toàn bộ tang vật cho Công an phường Phương Liên (quận Đống Đa) để tiến hành điều tra làm rõ hành vi tàng trữ chất ma tuý trái phép”.

Ba nam thanh niên bị tổ công tác đưa về Công an phường làm việc.

Trước đó, vào khoảng 2h sáng 7/11, tổ công tác Y1 làm nhiệm vụ tại nút giao thông Xã Đàn-Phạm Ngọc Thạch thì phát hiện Hùng điều khiển xe máy Exciter mang BKS 29Y5-450.29 chở Biên và Công ngồi sau cả 3 vi phạm không đội mũ bảo hiểm.

Tổ công tác đã tiến hành dừng xe yêu cầu kiểm tra hành chính, cảnh sát phát hiện trong túi quần bò của Biên có 2 gói nilon bên trong chứa tinh thể màu trắng (nghi là ma tuý đá) và 6 viên thuốc dạng nén (nghi là ma tuý tổng hợp).

Tang vật của 3 nam thanh niên.

Có mặt tại chốt Y1, đối tượng Biên khai nhận 2 gói ni lông là ma tuý đá và 6 viên thuốc là ma tuý tổng hợp, cả 3 rủ nhau đi mua về chưa kịp sử dụng thì bị cảnh sát bắt giữ.

Sau đó, tổ công tác đã đưa 3 đối tượng Nguyễn Xuân Hùng, Nguyễn Chí Biên và Võ Chí Công cùng toàn bộ tang vật bàn giao cho Công an phương Phương Liên (quận Đống Đa, Hà Nội) để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo thẩm quyền.

Tác giả: Hải Ngọc

Nguồn tin: Báo Infonet

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP