Nhân ái

Bé trai 10 tuổi gặp nạn, nguy cơ sống thực vật cả đời

Mẹ bị ung thư tuyến giáp, con trai đi đá bóng ngã chấn thương sọ não, tiên lượng xấu, nguy cơ phải sống cả đời thực vật.

Đó là hoàn cảnh đáng thương của cậu bé Đỗ Hoàng Anh (10 tuổi, ở thôn Hoàng Quanh, thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên). Hoàng Anh hiện đang cấp cứu ở Khoa Hồi sức tích cực 1, Bệnh viện Việt Đức.

Đưa chúng tôi vào thăm em, chị Nguyễn Hà Phương, cán bộ phòng Công tác Xã hội của bệnh viện cho hay: “Trường hợp em Hoàng Anh ở trong Khoa rất đáng thương. Em bị chấn thương nặng do ngã, chi phí điều trị tốn kém. Mà mẹ của em lại mắc bệnh hiểm nghèo, bố làm công nhân thu nhập thấp…”.

Bé Đỗ Hoàng Anh bị ngã chấn thương sọ não, nguy cơ sống thực vật

Bé Đỗ Hoàng Anh bị ngã chấn thương sọ não, nguy cơ sống thực vật

Mặc dù đang mang trong người bệnh ung thư đau đớn, chị Nguyễn Thị Trà, mẹ Hoàng Anh vẫn cố gắng ngày đêm trực bệnh viện chăm sóc con. Chị cho biết: “Ngày 21/12, vợ chồng tôi đi làm về thì thấy cháu nằm co ro trên giường, kêu đau đầu. Cháu nói là đi đá bóng bị ngã đập đầu xuống sân bê tông”.

Ngay lập tức, vợ chồng chị vội đưa con xuống bệnh viện chụp chiếu, phát hiện Hoàng Anh bị tụ máu não. Các bác sĩ đã phẫu thuật lấy máu tụ ngay trong đêm.

Nằm cấp cứu ở bệnh viện đa khoa tỉnh 3 ngày, do tình trạng chấn thương nặng, diễn biến phức tạp, Hoàng Anh phải chuyển gấp lên Bệnh viện Việt Đức tiếp tục điều trị.

Bản thân chị Trà bị ung thư tuyến giáp vẫn cố gắng chăm sóc con để chồng có thời gian đi làm kiếm tiền

Bản thân chị Trà bị ung thư tuyến giáp vẫn cố gắng chăm sóc con để chồng có thời gian đi làm kiếm tiền

Bác sĩ Đặng Văn Sỹ, khoa hồi sức tich cực 1, bệnh viện Việt Đức ái ngại cho biết: “Chúng tôi tiếp nhận trường hợp Hoàng Anh từ bệnh viện tuyến tỉnh chuyển lên với chẩn đoán chấn thương sọ não. Ở tuyến dưới, em đã được mổ lấy máu tụ trong não, chuyển lên viện trong tình trạng hôn mê sâu, phải sử dụng nhiều công cụ máy móc hỗ trợ cấp cứu.

Sau 2 tuần điều trị tích cực, em đã tự thở qua ống khí quản, ăn qua đường ống dạ dày. Tuy nhiên mức độ hồi phục rất thấp, nguy cơ di chứng sau này phải sống cảnh thực vật cao”.

Con đối diện với tình trạng nguy cấp, chị Trà cố nén chịu nỗi đau đớn của bản thân dù đã đến đợt điều trị để dành tiền cứu con. Chị thật thà bảo: “Con cái là tài sản vô giá, chỉ cần cứu được con thì dù đau đơn, khổ mấy em cũng chấp nhận, có kéo cày trả nợ đến hết đời cũng cam”.

Ở bên ngoài khoa ngóng tin con, anh Đỗ Văn Đông, bố của Hoàng Anh cũng đứng ngồi không yên, phần vì lo diễn biến của con, phần lại lo khoản tiền đóng viện phí sắp tới.

Cậu bé có hoàn cảnh khó khăn, mong được cộng đồng giúp đỡ

Cậu bé có hoàn cảnh khó khăn, mong được cộng đồng giúp đỡ

Được biết, ở dưới quê, hai vợ chồng anh đều làm công nhân trong công ty may gần nhà. Lương tháng tằn tiện chắt bóp mới đủ chi phí sinh hoạt gia đình và cho con đi học. Chị Trà mắc bệnh ung thư tuyến giáp đã 4 năm nay, mỗi lần đi bệnh viện điều đều phải vay mượn, nợ nần rất nhiều. Giờ đến lượt con gặp nạn, gia đình càng rơi vào cảnh kiệt quệ.

Ngồi cạnh con, chốc chốc chị Trà lại với tay kéo chăn, lo lắng nhìn cậu con trai bé bỏng lờ đờ, cơ thể ngày càng xanh xao thiếu sức sống. Tai nạn bất ngờ khiến chị sợ hãi, ngày nào cũng nơm nớp con sẽ không thể ở bên mình bao lâu được nữa.

Đỗ Hoàng Anh vẫn còn quá nhỏ. 10 tuổi, em còn muốn được đi học, được tiếp tục chơi thể thao, trưởng thành bên gia đình. Rất mong trường hợp của em sẽ nhận được sự quan tâm, giúp đỡ từ phía cộng đồng.

Mọi đóng góp có thể gửi về:

Gửi trực tiếp: Anh Đỗ Văn Đông/ Chị Nguyễn Thị Trà, thôn Hoàng Quanh, thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.

SĐT chị Trà: 0982709233

Tác giả: Phạm Bắc

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP