Trong nước

Linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã về quê nhà Ninh Bình

Sau khi về qua tư gia, đoàn xe nghi lễ và linh xa đưa linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang về quê nhà Ninh Bình. 13h30, linh xa chở linh cữu Chủ tịch nước về tới xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, quê hương ông. Người dân tập trung về khu an táng càng lúc càng đông, chờ đợi để tiễn biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang lần cuối.

13h30, Linh xa đưa lĩnh cữu Chủ tịch nước về đến nơi an táng tại quê nhà - xã Quang Thiện, Kim Sơn, Ninh Bình. Tiếp đó, đoàn tiêu binh bắt đầu đưa linh cữu Chủ tịch nước vào lễ đài, chuẩn bị làm lễ.

13h25, Gia quyến Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng đông đảo người dân đã có mặt tại khu an táng.

12h55, Linh xa đưa linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang về đến quê hương Kim Sơn, Ninh Bình.

12h10, rất đông người dân vẫn tập trung 2 bên đường, mặc áo mưa, che ô chờ đoàn xe chở linh cữu Chủ tịch nước về quê nhà. Nghe tin đoàn xe sắp về, dòng người ùa cả ra đường.

Tại khu an táng mưa dày hạt, trời âm u. Người dân đứng xung quang khu vực an táng mang theo di ảnh Chủ tịch nước để tiễn biệt ông lần cuối.

11h39, tại Ninh Bình đang có mưa nhỏ. Người dân đứng 2 bên đường đông hơn, tiếp tục chờ đoàn xe linh xa chở linh cữu Chủ tịch nước.

10h30, trên tuyến QL10 hướng về xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, đông đảo người dân đứng 2 bên đường chờ đón linh cữu Chủ tịch nước. Nhiều ban thờ được lập bên đường. Người dân ôm di ảnh Chủ tịch nước trang nghiêm đứng chờ

10h10, tại Ninh Bình, các đoàn thể và cá nhân tiếp tục tới dâng hương viếng Chủ tịch nước. Lễ dâng hương và viếng sẽ diễn ra cho gần tới khi linh cữu Chủ tịch nước về đến quê nhà.

9h45, tại quê nhà Ninh Bình, các đoàn thể và cá nhân đang tiếp tục vào viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Công tác chuẩn bị lễ an táng Chủ tịch nước đã cơ bản hoàn thành.

Hành trình linh cữu Chủ tịch nước từ Hà Nội về quê nhà, khi qua cầu Non Nước (TP Ninh Bình) đoàn xe nghi lễ đi trên đường Lương Văn Thăng - Trần Hưng Đạo - cầu Lim - Quốc lộ 10 rồi thẳng tiến về huyện Kim Sơn, quê xã Quang Thiện - nơi an táng Chủ tịch nước.

Công tác chuẩn bị lễ an táng đã hoàn tất.

Một thương binh nặng chống nạng đến chào Chủ tịch nước lần cuối

Người dân quê nhà chờ đón linh cữu Chủ tịch nước.

9h35, sau khi về qua tư gia tại đường Ngụy Như Kon Tum làm lễ theo truyền thống, đoàn xe nghi lễ đã di chuyển lên đường vành đai trên cao để vào cao tốc Pháp Vân, trở về quê hương Chủ tịch nước - tỉnh Ninh Bình.

Linh xa di chuyển trên đường trên cao hướng ra cao tốc Pháp Vân (Ảnh: Tiến Nguyên)

Linh cữu Chủ tịch nước được đưa về qua nhà riêng nằm trên đường Ngụy Như Kon Tum. Đây là chuyến thăm nhà lần cuối cùng của ông, trước khi trở về nằm lại mãi mãi với quê hương Ninh Bình. Người dân tập trung rất đông gần nhà riêng Chủ tịch nước, chờ tiễn biệt ông lần cuối. (Ảnh: Toàn Vũ)

Linh cữu Chủ tịch nước đi qua Cột cờ Hà Nội (Ảnh: Hữu Nghị)

9h05, đoàn xe nghi lễ chở linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang di chuyển qua nút giao Giảng Võ - Núi Trúc. (Ảnh: Nguyễn Trường)

Cùng lúc này, tại quê nhà Ninh Bình, dòng người từ khắp nơi đang đổ về xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn để viếng và chờ đón linh cữu Chủ tịch nước. (Ảnh: Thái Bá)

(Ảnh: Quý Đoàn)

Linh xa đưa linh cữu đi trên đường Độc Lập (Ảnh: Mai Châm)

Đoàn xe nghi lễ đi qua đường Độc Lập.

Một người dân không nén được cảm xúc buồn thương.

Đoàn xe nghi lễ đi qua đường Trần Thánh Tông. (Ảnh: Tiến Nguyên)

Tại nút giao Kim Mã-Núi Trúc, dù trời đã bắt đầu mưa nhưng nhiều người dân vẫn đứng ngóng đợi hai bên đường tiễn đưa Chủ tịch nước về quê nhà. (Ảnh: Thế Kha)

Đoàn xe nghi lễ đi qua khu vực Nhà Hát Lớn (ảnh: Quân Đỗ)

Lúc này tại quê nhà Kim Sơn, Ninh Bình, trên tuyến QL10 từ thành phố Ninh Bình về huyện Kim Sơn, người dân lập nhiều bàn thờ Chủ tịch nước bên đường.

Những ban thờ lập bên đường tại quê hương Ninh Bình (Ảnh: Đức Văn)

(Ảnh: Quý Đoàn)

8h23’, đoàn xe bắt đầu lăn bánh ra đường Trần Thánh Tông. Đoàn xe đưa linh cữu Chủ tịch nước gồm xe chỉ huy, dẫn đường, xe thông tin, xe tác chiến điện tử, xe chở quốc kỳ, linh xa, xe chở đội hình danh dự, xe phục vụ nghi lễ…

Rất nhiều người dân đứng hai bên đường để chào tiễn biệt Chủ tịch nước.

Tại Hội trường Thống nhất TPHCM, lễ truy điệu cũng diễn ra dưới sự điều hành của Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Thành. Trong phòng lễ có Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Thiện Nhân, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên, nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng cùng nhiều lãnh đạo các cơ quan Đảng, Nhà nước tại thành phố.

Trong ngày 26/9, có hơn 400 đoàn đến viếng Chủ tịch nước tại TPHCM.

Tại xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, Ninh Bình, dù trời mưa mau nhưng từ sáng sớm, các cấp lãnh đạo tại Ninh Bình, gia đình, người thân đã có mặt để tiễn biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang – người con ưu tú của quê hương.

Đoàn xe nghi lễ đưa di hài Chủ tịch nước Trần Đại Quang rời Nhà tang lễ quốc gia.

8h11, lá quốc kỳ đã được phủ lại lên linh cữu Chủ tịch nước. Nắp lồng kính cũng được hạ xuống. Linh xa đặt linh cữu có gắn đại bác phía trước, lư hương nghi ngút khói trầm...

Đoàn xe di chuyển dần ra cổng nhà tang lễ quốc gia. Đi ngay sau linh xa là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, phu nhân Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng toàn thể gia quyến, các lãnh đạo khác của Đảng, nhà nước.


Linh xa sẽ đi theo các tuyến đường: Trần Thánh Tông – Lê Thánh Tông – Tràng Tiền – Hàng Khay – Tràng Thi – Hoàng Diệu – Kim Mã – Trần Duy Hưng – Nguỵ Như Kon Tum và dừng tại đây để làm lễ theo truyền thống.

Từ đây, đoàn xe tiếp tục di chuyển theo đường Khuất Duy Tiến, lên đường vành đai trên cao để vào cao tốc Pháp Vân – Ninh Bình, trở về quê hương Chủ tịch nước.

7h53’, đội nghi lễ chuẩn bị cho lễ di quan. Hai hàng tiêu binh đứng nghiêm trang hai bên và dần di chuyển bát hương, khung huân huy chương, án thờ, ảnh thờ đặt trước linh cữu Chủ tịch nước ra cỗ linh xa đã đỗ trong sân Nhà tang lễ quốc gia.

Một sỹ quan thận trọng gấp lá cờ Tổ quốc phủ trên linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Các sỹ quan trong trang phục màu trắng rước di ảnh, khung gắn huân huy chương, lá quốc kỳ di chuyển trước, theo sau là gia quyến Chủ tịch nước rước bát hương. 12 sỹ quan khác cùng nâng cỗ linh cữu, chuẩn bị đưa ra khỏi hội trường nhà tang lễ quốc gia. Đoàn đưa tang chầm chậm tiến ra khỏi hội trường. Hộ tống hai bên linh cữu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Ra tới cỗ linh xa, đội tiêu binh thận trọng đặt linh cữu Chủ tịch nước lên xe. Giây phút tiễn biệt tĩnh lặng, chỉ có tiếng nhạc trầm buồn. Linh cữu Chủ tịch nước được đặt trong lồng kính, sẽ di chuyển qua các tuyến phố của Hà Nội và sẽ dừng trước tư gia Chủ tịch nước (tại số 8 phố Nguỵ Như Kon Tum) để ông có thể thăm lại gia đình lần cuối trong hành trình trở về của mình.

7h48’, toàn thể gia quyến và lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn đại biểu trong nước và quốc tế đi vòng quanh linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang để một lần cuối tiễn biệt ông.

Gia quyến đau thương tiễn biệt lần cuối.

7h44’, sau lời điếu văn, phút mặc niệm bắt đầu.

Đại diện gia đình, ông Trần Quân – con trai Chủ tịch nước Trần Đại Quang - đáp từ, bày tỏ lòng xúc động, biết ơn sâu sắc với các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan đoàn thể, các giáo sư, y bác sĩ đã nỗ lực điều trị bệnh cho Chủ tịch nước trong những ngày tháng qua cũng như tổ chức trang lễ chu đáo, trang trọng.

“Những lời ca ngợi, tôn vinh cha tôi cũng là sự tôn vinh với Đảng, với đất nước” – ông Quân nói.

"Tâm nguyện của cha tôi là suốt đời phấn đấu hi sinh cho Đảng, dân tộc. Về với ông, cha, anh linh cha tôi sẽ hoà cùng anh linh các vị tiền bối phù hộ cho đất nước ngày càng thịnh vượng".

Lời sau cùng, ông Quân gửi lời cảm ơn tới tất cả những người đã tới viếng thăm, các cá nhân, tổ chức quốc tế đã thắp nén hương, gửi lời chia buồn với gia đình.

Lúc này, phía bên ngoài Nhà tang lễ, trên các ngả đường linh cữu sẽ đi qua, người dân trang trọng chờ đợi để được tiễn biệt Chủ tịch nước lần cuối.

7h35, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban Lễ tang lên đọc lời điếu văn. "Chủ tịch nước Trần Đại Quang mất đi là một tổn thất lớn với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Hôm nay, trong niềm tiếc thương vô hạn, Ban chấp hành Tư Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Chủ tịch nước, UBTW MTTQ Việt Nam tiễn đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang về nơi an nghỉ cuối cùng".

Tổng Bí thư điểm lại quá trình công tác của Chủ tịch nước trong hơn 40 năm qua, từ khi là học viên Học viện Cảnh sát nhân dân cho tới khi trở thành Bộ trưởng Bộ Công an rồi thành Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, hoạt động của ông Trần Đại Quang gắn liền với lực lượng công an. Ông đã cùng lãnh đạo Bộ Công an thể chế hoá cương lĩnh lãnh đạo của Đảng về đảm bảo an ninh trật tự, chủ động nắm bắt tình hình, tham mưu với lãnh đạo Đảng, Nhà nước những chính sách về đảm bảo an toàn an ninh quốc gia, phá vỡ nhiều âm mưu chống phá.

Những nỗ lực và cống hiến của Chủ tịch nước trên cương vị người lãnh đạo lực lượng công an đã giúp giữ vững an toàn an ninh, bảo vệ và phát triển đất nước. Trên cương vị Chủ tịch nước từ tháng 4/2016 đến nay, ông đã lãnh đạo toàn quân, toàn dân thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, phối hợp với các tổ chức lập pháp, hành pháp, tư pháp và UBMTTQ Việt Nam để tích cực đóng góp vào quá trình đổi mới, tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

“Là một trong những nhà lãnh đạo chủ chốt của Đảng, đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khiêm tốn, nỗ lực hoạt động để nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Đồng chí cũng tuyệt đối trung thành với Đảng, với chế độ, với nhân dân, Tổ quốc. Trong gia đình, đồng chí là người chồng, người cha gương mẫu, gần gũi, yêu thương” – Tổng Bí thư nói.

Với 63 năm tuổi đời, 38 năm tuổi Đảng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã được Đảng và nhà nước đã ghi nhận, trao tặng nhiều danh hiệu cao quý. Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Vĩnh biệt đồng chí, chúng tôi xin quyết tâm một lòng đi theo con đường Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn, kiên định con đường Chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, xây dựng đất nước dân chủ, công bằng, văn mình, đi lên CNXH. Trước nỗi đau thương mất mát không gì sánh được này, kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Chủ tịch nước”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc lời điếu.

7h30, Ban Tổ chức lễ tang mời gia đình đứng bên trái phòng tang, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cơ quan đoàn thể đứng bên phải phòng tang. Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình - Trưởng BTC Lễ tang - tuyên bố bắt đầu lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Phó Thủ tướng chia sẻ, có 1.658 đoàn với số lượng khoảng 50.000 người đại diện các cơ quan đoàn thể, địa phương, các chức sắc tôn giáo, tổ chức trong nước và quốc tế đã đến viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Hà Nội, TPHCM và tại quê nhà Ninh Bình, trong đó có 16 đoàn lãnh đạo cấp cao quốc tế. Lãnh đạo nhiều nước đã gửi điện chia buồn với lãnh đạo nhà nước Việt Nam và gia đình Chủ tịch nước Trần Đại Quang về sự ra đi của ông.

Quốc ca được cử hành trang trọng trong phòng tang lễ. Tất cả mọi người nghiêm trang chào cờ trước linh cữu Chủ tịch nước.

Bên trong Hội trường Thống Nhất - TPHCM, các đại biểu đã ổn định đội hình tham gia lễ truy điệu (ảnh: Quốc Anh)

6h53, nhiều người dân đã tập trung bên đường Trần Thái Tông (đối diện cổng Nhà tang lễ quốc gia).

Ráo riết dọn dẹp, chuẩn bị cho lễ truy điệu.

Người dân chờ tiễn đưa Chủ tịch nước.

Tác giả: Nhóm PV Thời sự

Nguồn tin: Báo Dân trí


TOP