Thể thao

Ba thẻ đỏ 'phá nát' trận ra quân của Barcelona

Đại kình địch Real Madrid đã giành trọn 3 điểm ngày mở màn La Liga nên Barcelona quyết không chịu kém đối thủ khi đến làm khách trên sân của Getafe.

Được chơi trên sân nhà Coliseum Alfonsp Perez nhưng Getafe rõ ràng không được đánh giá cao như nhà đương kim vô địch Barcelona. Mang tâm thế "đội cửa dưới", Getafe chủ động chơi phòng ngự số đông đúng với ý đồ của HLV Jose Bordalas. Thế trận phòng ngự phản công chặt chẽ của Getafe đã hạn chế đáng kể lối chơi của Barcelona, chưa bàn đến việc các chân sút đội khách qua hoang phí cơ hội vốn đã rất ít ỏi ở trận này.

Robert Lewandowski (9) phải lùi về hỗ trợ phòng ngự

Không tận dụng được các tình huống ghi bàn, Barcelona còn mất người từ phút 42 khi Raphinha nóng mặt "trả đũa" màn khiêu khích của đối thủ, nhận thẻ vàng thứ nhì rời sân sớm. Getafe cũng chẳng khá hơn khi đến phút 57, đội chủ nhà cũng lâm cảnh thiệt quân do Jaime Mata phạm lỗi đá thô bạo, phải nhận thẻ vàng thứ nhì trong trận.

Raphinha nhận thẻ rời sân

Jaime Mata cũng bị truất quyền thi đấu

Quân số cân bằng chưa được bao lâu, "cơn mưa" thẻ đỏ tiếp tục giáng xuống, lần này dành cho HLV Xavi Hernandez của Barcelona khi phản ứng thái quá với trọng tài, bị truất quyền chỉ đạo ở khu kỹ thuật dưới sân từ phút 70.

HLV Xavi bị truất quyền chỉ đạo ở khu kỹ thuật

Mất cả HLV, Barcelona vẫn quyết tâm kiếm 3 điểm ở trận ra quân, chỉ tiếc là lực bất tòng tâm. Ngay cả khi cầu thủ chủ nhà Iglesias đá thẳng vào chân Ronald Araujo trong vòng cấm ở khoảng thời gian bù giờ hiệp hai, Barcelona vẫn không được hưởng 11m bởi trọng tài phát hiện Gavi trước đó đã để bóng chạm tay.

Trọng tài Cesar Soto Grado xem VAR và từ chối cho Barca hưởng phạt đền

Chung cuộc, Barcelona chấp nhận chia điểm với Getafe bằng kết quả 0-0. Đoàn quân HLV Xavi không thể góp mặt ở tốp dẫn đầu La Liga như toan tính khi chỉ đứng thứ 10 với vỏn vẹn 1 điểm trong tay.

Tác giả: Đông Linh

Ảnh: Reuters

Nguồn tin: Báo Người Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP