Thế giới

11 người thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel vào Gaza

Lệnh ngừng bắn tại dải Gaza tiếp tục đối mặt thách thức nghiêm trọng khi quân đội Israel liên tục mở thêm các cuộc tập kích dữ dội, gây thương vong nghiêm trọng cho người Palestine.

Hệ thống bệnh viện Gaza tối qua thông báo đã tiếp nhận tổng cộng 11 người chết và 6 người bị thương do các cuộc tập kích của không quân Israel gây ra trong ngày 21/1. Tuy nhiên, nguồn tin không nói rõ số nạn nhân trên có phải là dân thường hay không. Tình trạng của những người bị thương cũng không được đề cập.

Khói bốc lên từ khung cảnh đổ nát ở Gaza. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, truyền thông Palestine cho biết trong số 11 người bị giết hại hôm qua có 1 trẻ em và 1 phụ nữ ở gần thành phố Khan Younis, phía Nam dải Gaza; 3 thành viên trong cùng 1 gia đình ở khu vực Deir al-Balah, Trung tâm dải Gaza; 3 anh em trong cùng một gia đình khác ở trại tỵ nạn Bureij cũng thuộc Trung tâm dải Gaza; 3 nhà báo làm việc cho một cơ quan cứu trợ nhân đạo thuộc Chính phủ Ai Cập ở khu vực al-Zahra, thuộc Trung tâm dải Gaza. Các nguồn tin Palestine khẳng định đây là số thương vong lớn nhất ghi nhận tại Gaza do các cuộc tập kích của Israel gây ra trong 1 ngày đơn lẻ trong năm 2026.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) chưa đưa ra bình luận về thông tin do phía cơ quan y tế và truyền thông Palestine công bố. Tuy nhiên, IDF xác nhận không quân nước này đã tiến hành đòn tập kích vào khu vực Trung tâm dải Gaza, nhắm mục tiêu là các phần tử tình nghi đang điều khiển một chiếc máy bay không người lái có liên quan đến lực lượng Hamas.

Theo cáo buộc của một số nhà phân tích A rập, quân đội Israel chủ trương đẩy mạnh tấn công vào Gaza, nhằm phá hoại việc triển khai giai đoạn 2 của kế hoạch hòa bình Gaza mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy.

Tác giả: Bá Thi

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP