Thế giới

Bị đổ oan ăn trộm tiền, cô gái có 1 hành động khiến người đàn ông tái mặt: Vội vàng xin lỗi!

May mắn những người có mặt tại hiện trường đã ngăn cản và trấn an cô gái kịp thời.

Tại một tiệm sửa xe ở tỉnh Udon Thani (Thái Lan), một người đàn ông (50 tuổi) đã báo cảnh sát về việc bị mất 3.000 baht (hơn 2 triệu đồng) trong túi xách. Người này cho biết, khi đến tiệm sửa xe ba bánh, ông đã đặt túi xách lên một chiếc xích đu màu vàng.

Vào đúng lúc này, một cô gái người Ấn Độ (23 tuổi) đã đến bơm xe đạp và ngồi lên chiếc xích đu nơi ông đặt túi. Sau khi phát hiện số tiền bị mất, người đàn ông lập tức nghi ngờ cô và xảy ra tranh cãi. Cảnh sát đã được gọi đến để giải quyết vụ việc.

Bị nghi ngờ ăn trộm tiền, cô gái có hành động bất ngờ

Sau khi bị tố cáo, cô gái kiên quyết phủ nhận và khẳng định mình không lấy trộm tiền. Tuy nhiên, cô vẫn bị yêu cầu khám xét ngay tại chỗ để loại trừ khả năng là “kẻ trộm”. Sau cùng cô gái buộc phải vào nhà vệ sinh để vợ của người đàn ông “khám người” trong tình trạng không mảnh vải che thân. Kết quả là không tìm thấy số tiền bị mất trên người cô.

Sự việc đã nhanh chóng thu hút được rất nhiều sự chú ý của người đi đường. Trước ánh nhìn của những người xung quanh, cô gái cảm thấy mình bị xúc phạm. Vì quá uất ức và tủi nhục, cô gái bước ra khỏi nhà vệ sinh chỉ với một chiếc khăn tắm quấn quanh người. Cô tức giận cởi bỏ nội y và ném thẳng về phía cảnh sát và người đàn ông để chứng minh mình vô tội. Đỉnh điểm của cuộc tranh cãi, cô gái thậm chí còn định cởi bỏ cả chiếc khăn tắm duy nhất trên người.

Quá bức xúc vì bị vu oan, cô gái định cởi toàn bộ đồ trên người để chứng minh bản thân “trong sạch” khiến những người chứng kiến thoảng thốt (Ảnh: Ettoday)



Trước phản ứng có phần kích động của cô, người đàn ông và cảnh sát không khỏi giật mình. Những người có mặt tại hiện trường đã nhanh chóng can ngăn, đồng thời trấn an cô gái. Cuối cùng, người đàn ông đã phải vội vàng đứng ra nhận lỗi đồng thời xin lỗi vì đã hiểu lầm cô thì mọi chuyện mới tạm thời được giải quyết.

Qua chia sẻ, người phụ nữ khẳng định cô đã sống ở Thái Lan được 2 năm. “Ban đầu, tôi kinh doanh cửa hàng hoa ở Chiang Mai sau đó chuyển đến Udon Thani sinh sống và hiện tại có thu nhập rất ổn định, không có lý do gì tôi lại phải đi ăn trộm cả”, người phụ nữ bức xúc chia sẻ.

Tác giả: Tiểu Lam

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP