Xã hội

18 người chết và mất tích, con số xót xa từ Thanh Hoá

Tính đến thời điểm hiện tại, Thanh Hóa đã có tới 18 người chết và mất tích do mưa lũ. Nhiều địa phương vẫn bị cô lập, nhiều ngôi nhà vẫn bị ngập trong biển nước.

Theo số liệu thống kê từ cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hoá, tính đến tối 12/10, toàn tỉnh Thanh Hoá đã có tới 18 người chết và mất tích. Trong đó, TP.Thanh Hóa 2 người chết; TP.Sầm Sơn 1 người mất tích; huyện Thường Xuân 3 người chết và 2 người mất tích; huyện Hà Trung 1 người chết; huyện Thọ Xuân 2 người chết; huyện Ngọc Lặc 1 người chết; huyện Bá Thước 1 người chết; huyện Nông Cống 1 người chết; huyện Lang Chánh 2 người mất tích; huyện Quan Sơn 1 người mất tích; huyện Vĩnh Lộc 1 người chết.

Khoảng 12h30 ngày 12/10, xảy ra một vụ tai nạn đuối nước tại thôn 7, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lộc. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn T. (SN 1971). Nhận được tin báo từ gia đình, phòng Cảnh sát PCCC số 6 đã huy động 15 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện cứu nạn, cứu hộ đến hiện trường tìm vớt thi thể người xấu số.

Trước đó, vào 10h30 cùng ngày, tại đập tràn qua suối giáp ranh khu 8 phường Bắc Sơn (TX. Bỉm Sơn), sang địa phận xã Hà Long (huyện Hà Trung), vợ chồng ông Nguyễn Văn Công (SN 1971) và bà Nguyễn Thị H. (SN 1975) đều trú tại thôn Đồng Toàn, xã Hà Long, huyện Hà Trung, vượt suối bằng xe máy.

Thi thể nạn nhân Phạm Văn S. được lực lượng PCCC tìm thấy sau 2 ngày bị cuốn mất tích

Khi đi đến giữa đập, ông Công và bà H. bị nước xô ngã xe, Ông Công may mắn trụ lại được trên đập tràn, thoát chết. Người vợ bám vào xe máy và bị cuốn cả xe lẫn người.

Nhận được tin, Công an TX.Bỉm Sơn và Công an huyện Hà Trung, lực lượng cảnh sát PCCC, đã có mặt để triển khai tìm kiếm nạn nhân. Đến 14h50 cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể bà H. cách đập tràn hơn 1km về phía hạ lưu và bàn giao cho gia đình lo mai táng. Trao đổi với PV, ông Phạm Minh Tâm, Phó Trưởng Công an TX. Bỉm Sơn xác nhận sự việc trên.

Cũng vào sáng 12/10, lực lượng cảnh sát PCCC Thanh Hóa đã vớt được thi thể nạn nhân Phạm Văn S. (SN 1993), quê quán xã Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc, bị lũ cuốn tại địa phận thôn Hữu Lễ 3, xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân.

Đến thời điểm hiện nay, theo ghi nhận tại Thanh Hóa, trời đã ngừng mưa nhưng lũ vẫn chưa rút. Trước diễn biến thất thường và phức tạp của thời tiết, người dân vẫn đang gồng mình tìm cách đối phó mưa lũ. Không chỉ riêng những vùng trũng bị ngập lụt, giờ đây tại nhiều huyện miền núi cũng đang chìm trong biển nước.

Các hồ chứa thủy lợi và thủy điện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thi nhau xả lũ khiến các vùng hạ lưu gánh chịu thiệt hại nặng nề. Tại một số huyện hiện nay vẫn đang bị cô lập bởi mưa lũ. Đến cuối giờ chiều 12/10, nhiều địa phương như: Hà Trung, Thạch Thành, Nông Cống, Lang Chánh, Thường Xuân, Quan Sơn… vẫn bị chia cắt cục bộ, nước ngập hàng ngàn ngôi nhà.

Tác giả: Phạm Thọ

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP